Chán nản "toàn tập" vì chồng ngoại tình như ăn cơm hàng ngày
Chồng tôi nhiều lần trêu ghẹo phụ nữ bên ngoài nhưng luôn chối cãi. Khi không chối được nữa, anh thừa nhận chỉ trêu cho vui và coi đó là chuyện bình thường của đàn ông. Sau khi sinh con trai đầu lòng chưa đầy một tháng, tôi phát hiện chồng có những cuộc gọi và tin nhắn lạ. Tôi điều tra và biết cô gái đó đã có bầu với anh. Dù chồng chối cãi và đổ lỗi cho tôi, nhưng nhờ sự can thiệp của mẹ chồng, tôi đã tha thứ. Tuy nhiên, khi con trai tôi tròn 1 tuổi, tôi lại phát hiện chồng cặp với một cô bé phục vụ quán nhậu. Anh về nhà sớm hơn thường lệ và có nhiều cuộc gọi từ cô gái đó.
Chồng tôi nói đang ở nhà với vợ con nhưng không thuyết phục được cô gái kia. Họ nói chuyện lâu, mỗi khi tôi lại gần, chồng tôi tìm cách lẩn tránh. Sau khi nói chuyện, chồng tôi nói đó là bạn, nhưng khi tôi gặng hỏi, anh thừa nhận có mối quan hệ với cô ấy và hứa hẹn đủ điều. Tôi đã bỏ qua lần đó nhưng chưa đầy một tháng sau, lúc hơn 11h đêm, có số điện thoại tên A.Huong gọi cho chồng tôi, nhưng anh không dám nghe. Anh chối rằng đó là bạn làm ăn. Khi tôi gọi lại, một cô gái bắt máy, nhưng khi biết tôi là vợ, cô ấy lập tức chuyển chủ đề rồi cúp máy. Chồng tôi vẫn chối và không chịu gọi lại để chứng minh.
Cuộc điện thoại đã được thực hiện, cô gái bên kia biết đã bị lộ liền nói nhầm máy và bảo có nhiều người cùng tên. Chồng tôi giải thích chỉ là trêu đùa, nhưng tôi cảm thấy đau lòng vì anh coi đó là bình thường. Chúng tôi cãi nhau và anh bỏ đi. Tôi chán ghét chồng vì những chuyện anh gây ra mà không thấy hối lỗi. Tôi muốn ly dị nhưng lại lo cho con trai. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu lần chồng lăng nhăng nữa. Sau khi sinh con, tôi không tăng cân nhưng chồng vẫn không thấy thương tôi, còn khiến tôi buồn thêm. Anh nhắn tin cho tôi rất cộc lốc, dù tôi đã cố gắng thể hiện tình cảm.
Khi tôi bị stress, chồng tôi chỉ nói tôi suy nghĩ linh tinh mà không tìm cách giúp đỡ. Khi con ốm, anh đi nhậu đến khuya, mặc kệ tôi lo lắng. Trước mặt người khác, anh lại tỏ ra yêu thương con, nói rằng hai bố con không cần mẹ. Những lời nói xúc phạm của anh khiến tôi rất buồn. Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh ngừng nói những câu như vậy, nhưng anh chỉ bảo đó là thói quen. Gần đây, tôi thường xuyên bị stress nặng nề hơn vì những hành động của chồng. Mong mọi người chia sẻ nỗi buồn để tôi có thể tìm lại sự bình yên. Sự phản hồi sớm từ các bạn sẽ là động lực lớn cho tôi.
Xin cảm ơn!




Source: https://afamily.vn/nan-toan-tap-vi-chong-lang-nhang-nhu-com-bua-2011725102342694.chn