Chán nản vì chồng mang "tâm hồn nghệ sĩ"
"Anh chỉ yêu cái đẹp thôi!" Anh Cường, chồng chị Hương ở Hà Nội, không cao to hay đẹp trai nhưng lại thu hút người khác bởi sự hóm hỉnh và hiểu tâm lý phụ nữ. Anh biết cách nói, tặng quà và im lặng đúng lúc, khiến anh luôn có nhiều "vệ tinh" xung quanh. Cuối cùng, chị Hương đã chiến thắng trong cuộc "chạy đua" và trở thành vợ của anh, người có biệt danh "Cường đào hoa". Tuy nhiên, niềm vui đó nhanh chóng nguội lạnh khi chị nhận ra tính cách lãng tử của chồng, khi anh thường xuyên bị cuốn hút bởi những cô gái xinh đẹp, thậm chí một lần còn vượt đèn đỏ vì đuổi theo một cô gái, dẫn đến tai nạn nhẹ.
Anh thường tìm kiếm thông tin và tải ảnh của những cô diễn viên, người mẫu quyến rũ, khiến chị Hương nhiều lần ghen tuông. Dù chị bực bội, anh luôn bênh vực mình bằng câu "Anh chỉ yêu cái đẹp". Điều này khiến chị luôn nghi ngờ về sự trung thành của chồng, nhưng vì thương hai con nhỏ, chị chưa đủ can đảm để bỏ đi. Anh Hiếu, sau khi tốt nghiệp cử nhân Văn học, làm thủ thư tại một thư viện nhỏ nhờ sự giúp đỡ của bố vợ. Dù công việc có vẻ khô khan, anh vẫn giữ đam mê nghệ thuật và cảm thấy may mắn khi có thời gian để sáng tác.
Chị Giang mong chồng mình trở thành nghệ sĩ, nhưng anh Hiếu lại bừa bộn và lôi thôi. Quần áo anh vứt lung tung, và bàn làm việc thì hỗn độn như bãi chiến trường. Việc vệ sinh cá nhân của anh khiến chị lo lắng, đặc biệt là vào mùa đông, khi chị phải nhắc nhở như với một đứa trẻ. Mỗi khi chị phàn nàn, anh Hiếu lại bảo sẽ tự dọn, nhưng thực tế thì chẳng bao giờ anh làm. Một lần, chị nhờ anh trông nồi cá kho, nhưng về nhà thì nồi cá đã cháy.
Chị Giang chia sẻ về nỗi khổ khi chồng mình, anh Hiếu, mê sáng tác thơ mà không quan tâm đến công việc gia đình: “Đi làm về đã mệt, lại còn phải hầu chồng, nhiều lúc thấy hụt hơi, nhưng biết làm sao được”. Chị Ngọc Liễu Giai cũng gặp tình trạng tương tự với chồng, người luôn cần có "hứng" mới làm. Chị nhớ mùa hè trước, khi cả nhà chuẩn bị đi biển theo ý tưởng của anh, nhưng đến phút cuối anh lại hoãn vì “không có hứng”. Chị cảm thấy bực bội vì chồng lúc nào cũng cần cảm xúc mới hành động, thậm chí có lần anh dẫn chị đi ăn trưa giữa trời nắng mà không tìm chỗ mát.
Chị Ngọc cáu kỉnh vì chồng, nhưng anh lại lý luận rằng sắc tím của hoa bằng lăng khiến anh nhớ về thời gian hai người mới yêu. Anh kéo chị đi khắp nơi để ngắm hoa, trong khi chị chỉ cảm thấy đói và mệt mỏi vì tính cách mơ mộng của anh. Chị thổ lộ rằng dù có chồng tâm lý, nhưng anh chỉ chăm chăm vào cảm xúc của mình mà không để ý đến người khác, khiến chị đôi khi khó chịu.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/am-uc-vi-chong-co-mau-nghe-sy-201106081242277.chn