Chàng bạch mã hoàng tử của tôi đã đi đâu mất?
Thời yêu nhau, tôi luôn tự hào về anh, một chàng trai phong độ, lúc nào cũng bảnh bao. Đi cùng anh, tôi cảm thấy hãnh diện như bên chàng bạch mã. Nhưng sau khi cưới, anh thay đổi chóng mặt. Lúc mới cưới, tôi thường chuẩn bị quần áo cho anh, nhưng từ khi có con, tôi bận rộn không kịp thở. Anh không giúp đỡ gì mà còn lăn ra giường ăn uống, ngay cả việc tự lo cho mình cũng không làm. Khi tôi nhắc nhở, anh chỉ bảo tôi không cần quan tâm, vì đó là việc của anh.
Ngày trước, tôi rất tự hào khi đi cùng anh, vì anh giống như chàng bạch mã hoàng tử. Nhưng giờ tính tình anh đã thay đổi nhiều. Anh trở nên thô lỗ và cộc cằn, thường quát tháo khi gặp tắc đường và thậm chí văng tục với thanh niên. Có lần tôi phải xin lỗi để tránh rắc rối. Trước đây, anh rất chăm sóc tôi khi đi ăn, nhưng giờ anh ăn uống cuồng nhiệt, không còn giữ ý tứ, thậm chí dùng tay lấy thức ăn trong kẽ răng.
Mọi người nhìn chằm chằm khiến tôi rất xấu hổ, nên tôi ngại khi anh rủ đi ăn ngoài. Hai hôm trước, đồng nghiệp mời cưới, tôi định nhờ mẹ trông con để hai vợ chồng cùng đi, nhưng anh bảo có việc. Vì mặc váy, tôi nhờ anh chở đến nhà hàng, rồi sẽ về cùng bạn. Khi đến nơi, gặp mấy cô bạn hỏi chồng đâu mà phải đi xe ôm, tôi sững sờ không biết giải thích sao. Tôi cảm thấy buồn và tủi thân vì chồng trông tồi tàn hơn tôi. Có ai gặp phải trường hợp giống tôi không? Tôi phải làm gì để chồng lấy lại hình ảnh hào hoa ngày xưa?



Source: https://afamily.vn/dau-mat-roi-chang-bach-ma-hoang-tu-cua-toi-8284.chn