Chàng sĩ quan day dứt khi rời bỏ vợ giữa đêm khuya, lý do khiến mọi người thương cảm
Viết Quân, 28 tuổi, là chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4. Anh có mối tình kéo dài gần 10 năm với Lệ Thuỷ, 25 tuổi, giáo viên tiểu học ở Biên Hoà. Họ gặp nhau qua Facebook khi Thuỷ mới 15 tuổi. Thuỷ nhớ lại: “Quân là người nhắn tin đầu tiên cho em, lúc đó thấy anh ấy ‘ngộ ngộ’ nên đã trả lời.” Vì còn học sinh, Thuỷ bị ba mẹ quản lý nghiêm, và đôi khi cô lén đi chơi cùng Quân. Sau nửa năm quen nhau, Quân đi học ngoài Bắc, khiến mối tình của họ bị gián đoạn, chỉ gặp nhau vào hè và Tết. Có những lúc, họ không liên lạc trong vài tháng, khiến Thuỷ nghĩ rằng có thể đã hết duyên với Quân.
Thuỷ nhớ lại: "Lúc đó có nhiều người theo đuổi nên em không nghĩ đến anh nữa. Ai ngờ anh lại nhanh chóng nhờ người xin số điện thoại và liên lạc với em." Năm đó, Thuỷ đang học lớp 11 và gia đình cô phản đối mối quan hệ với bộ đội. Tuy nhiên, Quân và Thuỷ quyết tâm chứng minh tình yêu bằng sự kiên trì trong suốt 5 năm. Sau dịch Covid-19, Quân tích cóp tiền và cầu hôn Thuỷ, khiến cô hạnh phúc đồng ý. Họ quen nhau 10 năm trước khi kết hôn. Sau khi cưới, Thuỷ hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Cô chia sẻ kỷ niệm buồn khi phải tiễn chồng ra sân bay lúc 3 giờ sáng, lần nào cũng trở về một mình.
Trong lúc đi, xe của em bị xẹp bánh gần giờ bay, nên em đã gọi taxi và bảo anh tự lo. Dù vậy, khi anh đi rồi, em cũng cảm thấy buồn. Quân, áy náy khi để vợ lại giữa đường lúc 3h sáng, cảm thấy tội nhưng không thể làm gì khác do lo lắng muộn giờ bay và ảnh hưởng đến gia đình. Về chung một nhà, Quân và Thủy trải qua nhiều thăng trầm trong hôn nhân, nhận ra những thiếu sót của nhau. Thủy phàn nàn về việc chồng mê game và ít quan tâm đến gia đình, nhưng cũng khen sự lãng mạn của anh. Quân lắng nghe và hứa sẽ thay đổi để vun đắp tổ ấm hạnh phúc hơn.
Nguồn Vợ chồng son quân đội.



Source: https://afamily.vn/chang-si-quan-ay-nay-vi-bo-vo-giua-duong-luc-3-gio-sang-li-do-ai-cung-xot-xa-20230903233236931.chn