Chàng trai 24 tuổi yêu say đắm cụ bà 71, hứa hẹn kiếp sau sẽ tiếp tục bên nhau như vợ chồng.
Ngụy Quý Tường sinh ra trong một gia đình nghèo ở Quảng Tây, Trung Quốc. Do bệnh về mắt và hoàn cảnh khó khăn, anh dần mất thị lực. Tuy vậy, anh không từ bỏ, mà phát huy khả năng ca hát để phục vụ cộng đồng. Năm 24 tuổi, trong một buổi biểu diễn, anh bị một gã say tấn công, nhưng được bà Lam Tú Liên, 71 tuổi, cứu giúp. Bà Liên cũng xuất thân từ một gia đình nghèo, từng sống trong cảnh bạo lực và bị đuổi khỏi nhà chồng sau khi ông qua đời. Bà cảm mến Quý Tường vì giọng hát và tính cách của anh.
Cuộc hôn nhân thứ hai của bà Liên rơi vào bế tắc. Dù gia đình phản đối, bà quyết định ly hôn để sống cuộc đời của mình. Quý Tường, người kém bà gần 50 tuổi, rất cảm kích trước sự bảo vệ của bà. Ngược lại, bà Liên bị thu hút bởi tính cách lạc quan của Quý Tường. Họ thường trò chuyện và gần gũi, với Quý Tường hát dân ca cho bà nghe, trong khi bà miêu tả cuộc sống xung quanh cho anh. Hai tâm hồn cô đơn dần gần nhau hơn, nhưng khi Quý Tường muốn cưới bà, gia đình anh kiên quyết phản đối vì lo ngại về sự chấp nhận của xã hội. Dù vậy, Quý Tường tin tưởng vào tình cảm chân thành của họ.
Sau nhiều nỗ lực, đám cưới của họ đã diễn ra, mặc cho những lời đàm tiếu xung quanh. Cuộc sống hôn nhân của họ không dễ dàng, nhưng họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Bà Liên, dù đã già, luôn chăm sóc cho Quý Tường, trong khi anh đi hát để nuôi sống gia đình. Dù nghèo, họ sống hạnh phúc và chưa bao giờ cãi vã trong suốt 16 năm. Quý Tường cảm nhận tình yêu của bà, còn bà Liên cảm thấy trẻ lại khi có anh bên cạnh. Tuy nhiên, khi bà Liên 87 tuổi, sức khỏe yếu dần. Trong những giây phút cuối đời, Quý Tường nắm tay vợ và hát cho bà. Bà hứa sẽ tiếp tục là vợ chồng nếu có kiếp sau, khiến Quý Tường bật khóc. Sự ra đi của bà để lại nỗi buồn sâu sắc trong lòng anh.
Dù trải qua nỗi đau, anh vẫn tiếp tục hát và chia sẻ câu chuyện tình yêu 16 năm của mình, khiến dân làng vô cùng cảm phục.



Source: https://afamily.vn/chang-trai-24-tuoi-say-dam-cu-ba-71-hen-kiep-sau-tiep-tuc-lam-vo-chong-20240712075119075.chn