Chàng trai mời bạn gái về ăn cơm nhưng yêu cầu chia đôi tiền chợ
Cô gái định "ngậm đắng nuốt cay" để mối tình 6 tháng trôi qua nhẹ nhàng, nhưng bị người yêu cũ nói xấu trên Facebook nên quyết định vạch trần tính keo kiệt của anh. Câu chuyện bi hài được chia sẻ trên trang confession của Đại học Kinh tế Quốc dân, thu hút sự chú ý của dân mạng. Khi mới quen, bạn trai thường chi tiền, nhưng khi chính thức hẹn hò, cô phát hiện anh thường xuyên yêu cầu cô trả tiền. Sau vài lần cùng nhau, khi được mời về nhà ăn cơm, cô tình nguyện đi chợ nhưng anh lại muốn tự nấu. Cuối ngày, cô nhận được tin nhắn từ anh thông báo rằng mình đã chi 300.000 đồng cho việc đi chợ và không ngờ số tiền lại nhiều như vậy.
Cô gái quyết định chia tay bạn trai sau khi anh ta keo kiệt và tính toán chi tiêu, kèm theo những so sánh không hay về người yêu cũ. Cô đã trả anh 300.000 đồng và giải thích lý do chia tay. Câu chuyện nhanh chóng thu hút gần 10.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận từ dân mạng, nhiều người đồng cảm với cô và chỉ trích chàng trai. Một số bình luận cho rằng cô gái rất kiên nhẫn, trong khi người khác cho rằng anh chàng không xứng đáng. Câu chuyện vẫn đang gây chú ý trên mạng.
Chuyện sẽ không đáng bàn nếu hắn không nói xấu em trên Facebook. Hắn không chỉ bóng gió mà còn gọi thẳng tên em, làm em bực bội. Lúc mới quen, hắn rất sĩ diện, thường kêu muốn bao nhưng em từ chối. Khi yêu, hắn thay đổi, luôn nói hết tiền và nhờ em khao. Em đồng ý, nhưng sau vài lần, hắn mời em sang nhà nấu ăn. Khi em gợi ý mua đồ, hắn từ chối và bảo sẽ nấu cho em. Tối hôm đó, hắn nhắn tin báo đã chi 300.000 đồng đi chợ và đề nghị chia đôi. Em thực sự muốn đánh hắn, vì suốt thời gian đi ăn, hắn không bỏ một đồng nào, giờ lại đòi chia tiền bữa cơm.
Em rất bực, hôm sau đã đưa hắn 300.000 rồi chia tay. Không chỉ vì chuyện này mà còn nhiều lý do khác. Lúc mới yêu, hắn thường nói về bạn gái cũ, em thì chỉ chăm chú vào điện thoại nhưng hắn vẫn tiếp tục lảm nhảm. Khi hắn yêu cầu em nói về bạn trai trước, em đã hỏi thẳng có phải đây là hội nghị về người yêu cũ không, và hắn ngại bỏ đi. Sau đó, hắn không nhắc lại nữa. Nghĩ lại, em không hiểu sao mình lại yêu hắn suốt 6 tháng. Hắn còn yếu đuối đến mức khó hiểu, trong khi em thì rất dễ khóc. Hôm chia tay, hắn nhắn một tràng dài, chỉ nhớ hắn nói đã khóc sưng cả mắt.
Nếu hắn níu kéo theo cách khác, em có thể suy nghĩ, nhưng hắn lại lôi chuyện nước mắt ra. Không níu kéo được, hắn nhắn tin nói xấu em với bạn bè. Em không quan tâm vì họ sẽ hiểu. Hắn càng không hiệu quả hơn, nên quay sang đăng bài trên Facebook, khiến nhiều người không thân thiết có ác cảm với em. Em không hiểu sao một người đàn ông lại nhỏ mọn và xấu tính như vậy, khiến em sợ làm quen bạn trai mới.
Source: https://afamily.vn/chang-trai-moi-ban-gai-ve-an-com-con-doi-chia-doi-tien-di-cho-20170505120317506.chn