Cháu trai sống cùng trong thời gian giãn cách, chị dâu ở quê yêu cầu vợ chồng tôi làm điều không hợp lý.
Nhà chồng tôi có bốn anh em trai, trong đó ba người sống ở thành phố, còn anh cả ở quê để phụng dưỡng bố mẹ. Anh ấy dù không lên thành phố nhưng cũng có cuộc sống khá giả. Chồng tôi là con thứ và kinh tế gia đình thuộc loại khá. Chúng tôi đã sống trong căn chung cư cao cấp gần một năm, đánh dấu thành quả nỗ lực của cả hai. Năm ngoái, tôi vui mừng chào đón một bé trai, niềm hạnh phúc nhân đôi. Cuộc sống diễn ra thuận lợi cho đến khi có giãn cách xã hội. Trước hôm đó, chồng tôi nhận cuộc gọi từ anh trai, đề nghị cho cháu trai ở cùng nhà một vài bữa.
Phần vì cháu là con trai, không biết nấu nướng, nên khi sang nhà tôi, có người lo cơm nước thì tốt. Anh chị cũng lo dịch bệnh, cháu sống một mình nên sốt ruột. Vợ chồng tôi bàn bạc và quyết định cho cháu ở lại trong phòng trống đã được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, thực tế khác xa mong đợi: cháu sống luộm thuộm và có mùi hôi. Dù tôi và chồng luôn giữ gìn vệ sinh, nhiều lần nhắc cháu tắm giặt, tôi vẫn không hiểu sao một người tốt nghiệp Đại học lại sống như vậy. Tưởng giới trẻ hiện đại, ai ngờ chỉ có cháu tôi là khác.
Cậu bé mắc bệnh da liễu, khiến tôi lo lắng. Tôi đã nhắc nhở chồng phải giặt đồ riêng để tránh lây bệnh và khuyên cháu nên chú ý đến vệ sinh cá nhân. Không ngờ, cháu đã gọi về kể cho bố mẹ, dẫn đến mâu thuẫn với chị dâu. Chị ấy bức xúc vì cho rằng vợ chồng tôi không tin tưởng và yêu cầu chúng tôi đối xử bình thường với cháu, cho rằng bệnh của nó không nghiêm trọng đến mức phải hắt hủi.
Sau này nếu hết chi phí gì, anh chị sẽ gửi! Chị dâu nói vậy như trách móc vợ chồng tôi không tốt với cháu trai. Tôi chỉ góp ý để cháu cải thiện cách cư xử, nhưng chị dâu có thể sẽ nói xấu tôi với bố mẹ chồng, khiến tôi bị hiểu lầm là người ích kỷ. Thực sự, việc đồng ý cho cháu sống ở đây là sai lầm!


Source: https://afamily.vn/chau-trai-o-chung-nha-may-ngay-gian-cach-chi-dau-duoi-que-ngang-nguoc-bat-vo-chong-toi-lam-chuyen-qua-dang-20210807174916065.chn