"Chỉ cần một cuộc gọi từ mẹ chồng, mọi dự định tương lai của tôi đều tan biến."
Chồng tôi 30 tuổi nhưng vẫn chưa trưởng thành, luôn phải hỏi ý kiến mẹ về mọi việc. Dù chúng tôi ở riêng cách nhà bố mẹ chồng 6km, anh vẫn thường hỏi mẹ trước khi quyết định. Ví dụ, khi tôi muốn sơn phòng ngủ màu vàng chanh, anh lại nghe mẹ chuyển sang màu xanh dương vì mẹ bảo hợp với anh hơn. Tôi phải gọi điện đổi màu sơn cho phù hợp với ý anh. Lần tôi sinh con, tôi muốn chọn bệnh viện tư tốt nhưng chồng lại nằng nặc đòi đăng ký ở bệnh viện cũ, kém chất lượng vì mẹ anh nói đó là nơi nổi tiếng và rẻ hơn.
Chị gái anh cũng sinh ở đây, em đừng đòi viện quốc tế cho tốn kém. Chồng luôn lắng nghe mẹ mà bỏ qua ý kiến của tôi, khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng. Mọi quyết định trong nhà đều có sự can thiệp của mẹ chồng, và bà thường đưa ra ý kiến trái ngược với tôi. Gần đây, khi chọn trường mầm non cho con, tôi đã nghiên cứu và chọn một trường gần chỗ làm, nhưng chỉ một cuộc gọi từ mẹ chồng đã khiến tôi phải từ bỏ kế hoạch. Bà khuyên không nên chọn trường song ngữ mà chỉ cần cho con học tiếng mẹ đẻ trước, và để ông bà đón con. Chồng tôi nghe mẹ nói và gật gù đồng tình, khiến tôi cảm thấy rất buồn.
Tôi rất bức xúc vì mẹ chồng thường xen vào. Giờ việc chọn trường cho con cũng không theo ý mình. Tôi phân vân không biết có nên lên tiếng yêu cầu chồng ủng hộ mình hay giữ im lặng để gia đình yên ấm.


Source: https://afamily.vn/chi-sau-mot-cu-dien-thoai-cua-me-chong-moi-ke-hoach-tuong-lai-cua-toi-deu-bi-bac-bo-20240318152317314.chn