Chị chồng chăm sóc mẹ con tôi trong 1 tháng, chồng thưởng cho chị 30 triệu.
Trước khi sinh, chồng tôi muốn nhờ bà ngoại giúp chăm sóc, nhưng tôi không đồng ý vì sức khỏe bà không tốt. Ngày tôi sinh, bà nội chỉ trông được vài ngày rồi kiệt sức, chị chồng phải thay thế. Tôi rất cảm kích vì chị Cúc đã nghỉ việc để chăm sóc tôi. Chị dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp, đi chợ và bế cháu, giúp tôi có đủ sức khỏe. Chị luôn bận rộn, thậm chí ban đêm còn dỗ bé để tôi nghỉ ngơi. Nhờ có chị, tôi được kiêng cữ tốt và nhanh hồi phục. Gần đây, chị Cúc thông báo sẽ trở lại làm việc. Để cảm ơn chị, tôi đã mua nhiều đồ để biếu.
Sáng qua, tôi thấy chồng vào phòng chị Cúc và phát hiện anh đưa cho chị một xấp tiền, cảm ơn chị vì đã giúp đỡ gia đình. Tối hôm đó, tôi rất tức giận khi biết số tiền biếu là 30 triệu. Tôi hỏi tại sao anh không bàn với tôi trước, anh trả lời rằng biết tôi sẽ ngăn cản. Chúng tôi có thu nhập thấp, không nên lãng phí tiền. Nếu biết trước, tôi đã thuê người giúp việc thay vì mang ơn. Khi chúng tôi cãi nhau, chị Cúc vào trả lại tiền, khiến chồng tôi càng tức giận và mắng tôi. Anh yêu cầu tôi thuyết phục chị nhận tiền, nếu không thì tôi phải rời khỏi nhà. Tôi rất đau đầu không biết phải giải quyết mâu thuẫn này như thế nào.
Source: https://afamily.vn/chi-chong-cham-soc-me-con-toi-1-thang-ma-chong-dua-chi-tan-30-trieu-2023100116215073.chn