Chỉ còn hai tuần nữa là đám cưới, nhưng mỗi lần thấy bạn thân của chồng, tôi lại cảm thấy hoảng loạn và lo lắng.
Tôi vẫn nhớ ngày cách đây 3 tháng, chồng sắp cưới đã giới thiệu tôi với K, người bạn thân vừa trở về từ Sài Gòn sau 4 năm làm việc. K về dự đám cưới của chúng tôi và sẽ sống gần cha mẹ. Mặc dù ít gặp gỡ trong những năm qua, chồng tôi và K vẫn thường xuyên liên lạc. Từ khi K về, họ gặp nhau liên tục, và tôi luôn đi cùng. Dần dần, tôi cảm thấy thu hút bởi K – người lịch lãm, cá tính và thông minh, trong khi chồng tôi thì hiền lành và có phần nhạt nhẽo. Tôi không hiểu sao hai người lại có thể thân thiết đến vậy.
Mỗi lần chồng sắp cưới rủ đi cùng, tôi luôn tìm cách từ chối. Tôi bàng hoàng nhận ra tim mình lại đập rộn ràng khi nhìn thấy K. Những cảm xúc này khiến tôi sợ hãi và không dám gặp K nữa, mặc dù tôi biết chúng là sai trái. Tôi không muốn hủy hôn với chồng, người rất tốt. Tuy nhiên, gần đến ngày cưới, tôi vẫn không thể quên K. Sau khi gặp K trong một bữa ăn với chồng, tôi cảm thấy hoảng loạn và không biết làm gì để thoát khỏi những cảm xúc này mà không có lỗi với chồng.
Xin không tiết lộ tên.


Source: https://afamily.vn/chi-con-nua-thang-nua-la-den-dam-cuoi-nhung-moi-khi-nhin-anh-ban-than-cua-chong-toi-khong-khoi-hoang-hot-va-so-hai-20210209211616252.chn