Chỉ còn ít thời gian nữa là tôi sinh con, vậy mà chồng tôi lại sẵn sàng cầm xe máy của vợ và lấy trộm cả heo đất, điều này thật khó chấp nhận.
Tôi có thai trước, nên không được lòng nhà chồng, đặc biệt là khi họ có quan điểm cổ hủ về việc này. Bố mẹ chồng là giáo viên về hưu và coi tôi như gái hư. Chồng tôi thường xuyên nghi ngờ về đứa bé trong bụng, cho rằng tôi có thể đã lên giường với người khác. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng không thay đổi được suy nghĩ của anh. Trong lúc mang thai, tôi cảm thấy rất tủi nhục và khóc cạn nước mắt vì sự lạnh nhạt từ chồng. Tôi hy vọng rằng khi sinh con, chồng sẽ thay đổi, nhưng giờ đây, tôi phải về nhà mẹ đẻ trong đau khổ, tự trách mình đã tin vào lời đàn ông. Tôi càng hận chồng và nhà chồng hơn bao giờ hết.
Tháng trước, tôi phát hiện chồng nhắn tin với người yêu cũ, người mà trước đây rất được lòng gia đình chồng. Anh từng chia tay cô ấy vì hiểu lầm khi thấy cô ngồi với một người đàn ông khác. Sau đó, anh đến với tôi và chúng tôi kết hôn. Tuy nhiên, khi biết đó chỉ là anh họ của cô ấy, chồng tôi hối hận nhưng vẫn nhớ nhung cô ấy. Tôi phải chịu đựng nỗi đau khi thấy chồng tiếp tục qua lại với người yêu cũ và thậm chí còn lấy xe máy của tôi đi cầm, cùng với việc trộm tiền để sinh con. Tôi không muốn mất xe và 20 triệu một cách oan uổng.
Nếu không phát hiện tin nhắn, tôi sẽ mãi là người ngu ngốc cho chồng điều khiển. Trong đó, anh hỏi cô ấy đã đủ tiền nâng ngực chưa, số tiền đó anh đưa để chuộc lại lỗi lầm. Tôi khóc nức nở, hối hận không ngừng. Chồng lầm lì bảo nếu tôi tha thứ thì sống tiếp, không thì ly hôn. Khi kể cho bố mẹ chồng, họ chỉ nói chuyện của hai đứa tự giải quyết. Tôi đau đớn nhưng không muốn mất 20 triệu oan uổng. Tôi có thể đơn thân sinh con, nhưng không biết làm sao để lấy lại số tiền và có nên để con không nhận cha không.



Source: https://afamily.vn/chi-it-lau-nua-la-toi-sinh-con-vay-ma-chong-san-sang-dem-xe-may-cua-vo-di-cam-con-nhan-tam-lay-trom-ca-con-heo-dat-voi-ly-do-khong-chap-nhan-noi-20200131144903714.chn