Chị dâu cũ đứng trước cửa nhà, buông lời đau xót sau khi anh trai chồng quyết định tái hôn.
Trong năm qua, gia đình tôi đã trải qua nhiều biến động. Đầu tiên, chồng tôi bị lừa mất 50 triệu đồng vì quá tin tưởng bạn bè, điều này khiến anh hối hận và cảm thấy có lỗi với tôi. Mặc dù tôi đã cảnh báo anh về việc cần cẩn trọng, nhưng anh vẫn tự ý quyết định. May mắn là chúng tôi có thể nhanh chóng kiếm lại số tiền đó, và từ sự cố này, chồng đã bắt đầu nghe lời tôi hơn và giao phó tài chính cho tôi. Tuy nhiên, điều làm xáo trộn cuộc sống gia đình nhất chính là cuộc ly hôn của anh trai chồng và chị dâu. Dù trước đó họ vẫn có vẻ bình thường trong các buổi tụ họp, nhưng sau Tết Nguyên đán, anh chị đã họp gia đình để thông báo quyết định gây sốc này.
Tôi thường trò chuyện với chị dâu và hỏi về lý do ly hôn của anh chị, nhưng chị không tiết lộ. Hai người có một con trai, bé sẽ sống với mẹ. Mẹ chồng tôi rất buồn khi phải xa cháu và chứng kiến sự tan vỡ của con trai. Kể từ ngày ly dị, tôi chưa gặp lại chị dâu do dịch bệnh. Gần đây, vào tháng 9, anh trai chồng bất ngờ đưa một người phụ nữ về nhà, có vẻ như đó là bạn gái mới. Tôi thắc mắc liệu cô ấy có phải là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ hôn nhân trước đó không. Anh tỏ ra vui vẻ, dù đã 37 tuổi nhưng vẫn rất phong độ, nên không ngạc nhiên khi cô gái trẻ tuổi lại mê mẩn. Tuy nhiên, tôi không thích thái độ kênh kiệu của cô ấy, mặc dù cô ta còn kém tôi 2 tuổi.
Bố mẹ chồng tôi không thích người phụ nữ mà anh trai chồng khen ngợi. Trước đây, khi chị dâu cũ còn ở trong gia đình, chúng tôi rất hòa thuận và chị ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc nhà. Giờ, sau một tháng anh trai chồng dẫn người mới về, cô ta không bao giờ chủ động dọn dẹp, chỉ làm khi được nhắc. Tôi cảm thấy tự ái nên nhận làm hết. Cuối cùng, anh trai chồng quyết định cưới cô ấy, dù cuộc hôn nhân cũ mới kết thúc đầu năm nay. Đám cưới dự kiến tổ chức sau khi dịch bệnh qua đi. Vào một cuối tuần, khi tôi và chồng đến nhà bố mẹ chồng để ăn lẩu, tôi thấy một người phụ nữ đứng trước cổng.
Khi nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là chị dâu cũ, người mà tôi đã lâu không gặp. Tôi định ra mở cổng cho chị vào chơi thì bất ngờ nghe thấy chị cất giọng chua chát: "Anh bỏ tôi để theo cô khác hả? Không cần gửi trợ cấp nữa, tôi không cần tiền của anh!" Anh trai chồng lập tức ra ngoài cãi nhau với vợ cũ, nhưng chị đã lên xe và phóng đi. Mẹ chồng cũng nghe thấy những lời cay nghiệt của chị. Tôi hiểu ra rằng do anh trai chồng ngoại tình nên gia đình mới ra nông nỗi này. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận người phụ nữ kém 2 tuổi lại sắp là chị dâu của mình. Tôi rất muốn chị dâu cũ quay lại và mọi thứ trở về như xưa.


Source: https://afamily.vn/sau-khi-anh-trai-chong-quyet-dinh-di-buoc-nua-chi-dau-cu-den-truoc-cua-nha-va-buong-mot-loi-dau-long-tot-do-2021112916222378.chn