Chị dâu mang thai 5 tháng vẫn muốn ly hôn, cả nhà tôi hoang mang.
Chị dâu tôi rất năng động và tích cực, nhờ đó mà anh trai cũng thay đổi nhiều. Anh không còn nghiêm khắc như trước, biết cười và chăm sóc chị dâu. Lần đầu tiên thấy anh đút tôm cho chị, cả nhà đều bất ngờ. Đám cưới nhanh chóng diễn ra, bố mẹ tôi cho anh chị đất và tiền để xây nhà riêng, không muốn sống chung để tránh mâu thuẫn. Cuộc sống hôn nhân ban đầu đầy hạnh phúc, nhưng khi chị dâu mang bầu, anh trai bắt đầu than phiền về những quan điểm khác biệt giữa hai người, đặc biệt là lo lắng về việc ăn uống của chị.
Anh tôi quyết định tự nấu món ăn dinh dưỡng cho vợ, nhưng chị dâu lại cảm thấy tù túng khi phải ở nhà và thường cáu gắt với chồng. Dù anh nhắc nhở, chị vẫn không từ bỏ thói quen uống cà phê và muốn đi bar với bạn bè để giải stress. Những mâu thuẫn nhỏ này khiến họ cãi nhau nhiều, đến mức chị dâu gọi điện cho mẹ nói sẽ ly hôn vì không chịu nổi tính gia trưởng của chồng. Gia đình tôi lo lắng và mời hai vợ chồng về hòa giải. Nguyên nhân tranh cãi là chị dâu muốn chụp ảnh kỉ niệm mang bầu nhưng anh không đồng ý vì muốn tiết kiệm. Cả hai đều có lý lẽ riêng, dẫn đến cãi vã. Chị dâu cảm thấy chồng không biết cảm thông, trong khi anh cho rằng vợ quá nông nổi. Dù gia đình khuyên can, chị vẫn bỏ về ngoại, còn anh không đến đón. Tình hình này khiến cả nhà tôi rất lo lắng.
Có cách nào giúp họ hòa giải không?
Source: https://afamily.vn/chi-dau-dang-mang-bau-5-thang-van-doi-ly-hon-khien-ca-nha-toi-ta-hoa-20240122193115431.chn