Chị dâu tự ý cắt cành đào phai nhà tôi để "xin lộc", nhưng thái độ của anh trai lại khiến tôi càng tức giận hơn.
Chị dâu tôi là người phụ nữ thiếu năng lực và học vấn, nhưng lại rất hay so đo và khó chịu khi không được lợi. Bề ngoài, chị tỏ ra thảo mai, nhưng thực chất tâm tư không tốt. Tôi nhận ra nhiều toan tính của chị nên cố tránh né. Chị làm dâu trước tôi 3 năm và thường tỏ vẻ châm chọc khi tôi mới cưới, nhất là khi thấy tài sản của tôi từ gia đình khá giả. Chị hay mỉa mai rằng tôi là "cô gái vàng của làng đầu thai". Gia đình chồng tôi có 3 con, hai trai và một gái, em út đang học lớp 12, nhưng chỉ có chị dâu là khó gần. Tôi đã kết hôn được hơn 2 năm.
Vợ chồng tôi đều tham vọng và thích thử thách bản thân, nên sự nghiệp của chúng tôi phát triển nhanh chóng. Đời sống vợ chồng hài hòa, hiếm khi xảy ra cãi vã, và cả hai đều biết cách làm mới chuyện giường chiếu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Tết này, do dịch Covid-19, tôi quyết định mua cây đào phai 4 triệu đồng để tạo không khí Tết và giúp đỡ nông dân. Cây đào rất đẹp, hứa hẹn sẽ nhận được nhiều lời khen từ khách khứa. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp khi chị dâu đến nhà tôi cùng anh cả, mang theo gạo nếp để biếu.
Chị dâu vừa đặt túi gạo lên bếp đã nhìn cây đào phai trong phòng khách và chê cây hơi vướng, bảo rằng nếu là chị thì chọn cây nhỏ hơn. Nghe vậy, tôi trong lòng khinh bỉ nhưng chưa kịp đáp lại, chị dâu lại nói về chuyện kinh tế khó khăn nhưng vẫn mua được cây đào đẹp, rồi xin vài cành lộc. Tôi bàng hoàng khi chị tự cắt hai cành nhỏ của cây đào nhà tôi. Tôi muốn phản đối nhưng chồng kéo tay tôi lại, có lẽ anh muốn tôi bỏ qua. Tôi bình tĩnh nói: "Ơ kìa bác, sao bác cắt cành của em như vậy?" thì chị dâu đáp: "Cắt đi cho đỡ vướng, vẹn cả đôi bên."
Cô chú cứ sinh con đi, có khi chúng nó lại bẻ cành suốt ngày. Anh chồng cũng khiến tôi tức điên khi không ngăn cản vợ mà còn ủng hộ việc cắt cành đào của tôi. Sau khi cắt xong, chị dâu còn khen đẹp, nhưng tôi biết chị ta chỉ muốn phá hoại tài sản của tôi. Chị ta thường cư xử thảo mai nhưng lại rất khó chịu. Tôi lo lắng không biết trong tương lai chị dâu có làm gì quá đáng hơn không. Tôi chỉ mong mọi người hiểu cho tôi, đừng nghĩ tôi ích kỷ.


Source: https://afamily.vn/sau-khi-ngam-cay-dao-phai-nha-toi-chi-dau-tu-y-cam-keo-cat-mot-canh-de-xin-loc-nhung-thai-do-cua-anh-trai-luc-do-cang-khien-toi-phan-no-hon-20210203110645768.chn