Chị em bất đồng ý kiến về việc mẹ trẻ đi bar suốt đêm, để con nhỏ ở nhà khóc lóc.
Mạng xã hội lâu nay là nơi chị em chia sẻ tâm sự về gia đình và con cái, vừa giải trí vừa xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Gần đây, một anh chồng trẻ bất ngờ lên tiếng phàn nàn về vợ mình, người thường đi bar và bỏ mặc con 2 tuổi ở nhà. Khi anh nhắn tin yêu cầu vợ về, cô lại phản ứng rằng không muốn bị làm phiền khi đang vui chơi. Anh chồng đã chia sẻ nỗi buồn của mình từ những ngày đầu quen nhau cho đến sự thay đổi của vợ.
Ngày đó, tình yêu đầu đời khiến em rất trân trọng. Vợ em học hết cấp 3 rồi nghỉ, thu nhập của hai đứa không ổn định. Nhà vợ ở Vĩnh Phúc, nhà em ở Hà Nội, nhưng cả hai đều có chí hướng nên xin phép bố mẹ cho quen nhau. Chúng em tự thuê nhà sống thử, không may cô ấy có bầu. Sau một tháng, cô ấy muốn phá thai vì lo cho gia đình và công việc, nhưng sau khi em van xin, cô ấy đồng ý giữ con. Em hứa sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc cô ấy. Sau đó, hai đứa về xin bố mẹ cưới. Đám cưới diễn ra, vợ em trở thành người mẹ hiền và vợ tốt. Bố mẹ hỗ trợ 500 triệu để hai vợ chồng mua nhà. Em làm ca trưởng ở nhà hàng, lương 4-5 triệu, đủ để lo cho cô ấy.
Em lo lắng vợ mệt mỏi vì bầu bì nên em làm hết việc nhà, không để cô ấy làm gì. Ngày cu Bo chào đời, em và mẹ chăm sóc hai mẹ con từ bệnh viện về. Cu Bo từ nhỏ đã gần gũi mẹ hơn vì em đi làm nhiều. Gần đây, bạn em nhắn tin gửi hình vợ em ở quán bar, khiến em rất đau lòng. Vợ em xinh đẹp, vào những chỗ đó em lo lắng nhưng cô ấy lại không nghe. Cô ấy càng ngày càng coi thường em, trong khi em thương cô ấy và không muốn cô ấy phải suy nghĩ. Em cần lời khuyên từ mọi người.
Cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng trở nên căng thẳng, với vợ em thường nói "anh - tôi" và trách móc em. Cô ấy còn nói hối hận vì không phá thai, châm chọc em về thu nhập của mình trong khi cô ấy tiêu tiền thoải mái.
Sau khi một người chồng khổ sở chia sẻ nỗi lòng trong hội nhóm chị em, ngay lập tức, 500 phụ nữ từ mọi lứa tuổi đã chỉ trích anh chồng nhu nhược và ném đá cô vợ trẻ ham chơi, quên đi trách nhiệm làm mẹ, để con ở nhà khóc lóc. Dù chồng năn nỉ, cô vợ vẫn quyết định đi chơi và yêu cầu không bị làm phiền. Nhiều mẹ bỉm tức giận bình luận về cách làm mẹ của cô, cho rằng không thể chấp nhận khi bỏ con để vui chơi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực cô, cho rằng ở tuổi còn trẻ, cô có thể chưa thấu hiểu trách nhiệm và sẽ trưởng thành hơn theo thời gian.
Có mẹ nào lại bỏ con để đi bar, mặc cho đứa trẻ khóc cả đêm? Một số người bênh vực, cho rằng có thể do trầm cảm sau sinh, nên tâm lý thay đổi. Họ khuyên nên thông cảm, vì nếu cả hai vợ chồng cùng nổi nóng thì gia đình sẽ tan vỡ. Từ câu chuyện của người chồng đáng thương, đã nổ ra một cuộc tranh cãi, trong đó phe bênh vợ vẫn ít hơn so với những người phản đối hành động thiếu trách nhiệm của cô. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng...





Source: https://afamily.vn/chi-em-tranh-cai-chuyen-me-tre-di-bar-xuyen-dem-bo-con-nho-o-nha-khoc-loc-20170915165342086.chn