Chị gái từ chối 20 triệu đồng hỗ trợ vì biết nguồn gốc, còn mắng em một trận vì sự giúp đỡ bất ngờ.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của phụ nữ. Đây là nơi để chị em chia sẻ không chỉ về tình yêu, hôn nhân mà còn về ước mơ và câu chuyện đời mình. Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa, mong rằng nơi này sẽ là chốn tin cậy cho phụ nữ.
Chào chị Hướng Dương, em đang giận chị em mình. Em rất thương chị vì chị là người duy nhất. Dù đã có gia đình riêng, chúng em vẫn thường xuyên tâm sự. Tuy nhiên, chị em có tư tưởng cổ hủ, ví dụ như phải thuộc về nhà chồng, dẫn đến việc chị ấy không dám rời bỏ dù bị đối xử tệ. Trong khi đó, em sống độc lập về tài chính và không để ai bắt nạt mình.
Mỗi tháng, em đều cất một khoản tiền từ chồng vào quỹ đen để phòng bất trắc. Chị gái mới sinh được 5 tháng, gặp khó khăn tài chính vì chồng thất nghiệp và đã vay em tiền. Thương chị, em đã đưa 20 triệu đồng nhưng chị đã trả lại và mắng em vì cho rằng làm vậy sẽ khiến chồng em nghi ngờ. Em rất giận chị vì suy nghĩ cổ hủ, nhưng cũng xót xa cho hoàn cảnh của chị và cháu. Em không biết nên làm gì để giúp chị bây giờ.
Hướng Dương tư vấn: Em thân mến, chị rất cảm động trước tình cảm chân thành em dành cho chị gái. Tuy nhiên, việc em lấy tiền từ quỹ đen đưa cho chị là không đúng. Trong hôn nhân, sự tin tưởng là rất quan trọng, đặc biệt là về tiền bạc. Việc em giấu chồng lập quỹ đen có thể làm tổn hại niềm tin của anh ấy. Nếu bị phát hiện, không chỉ em mà cả gia đình, đặc biệt là chị, sẽ gặp rắc rối. Mong em suy nghĩ lại về việc này.
Hãy thành thật với chồng để dễ dàng giao tiếp và tránh rắc rối sau này. Nếu muốn giúp chị, hãy bàn bạc với chồng và cùng thăm chị gái, trao tiền một cách tôn trọng. Em cũng có thể hỗ trợ vật chất để chị và cháu sống thoải mái hơn. Thân, Hướng Dương.


Source: https://afamily.vn/thay-chi-gai-cham-con-vat-va-em-dua-20-trieu-giup-do-nhung-khi-biet-nguon-goc-so-tien-thi-chi-vut-tra-lai-con-mang-cho-mot-tran-vuot-mat-khong-kip-20200508065647653.chn