Chị giúp việc hiền lành bỗng bị hàng xóm phát hiện phạm tội nghiêm trọng.
Tôi đang phân vân có nên đuổi giúp việc hay không. Chị ấy 43 tuổi, đã làm việc cho gia đình tôi được 2 năm, có tính cách vui vẻ, chăm chỉ và thật thà. Trong thời gian qua, chị chưa làm gì sai. Trong khi vợ chồng tôi ít giao tiếp với hàng xóm, chị giúp việc lại rất thân thiện và hòa nhập tốt. Tôi cũng đã tạo điều kiện cho chị tham gia lớp yoga. Tuy nhiên, gần đây, sau khi rửa bát, chị thường ra ngoài 2-3 tiếng và nói là đi đổ rác và dạo bộ. Tôi không nghi ngờ gì cho đến khi hôm thứ 7, tôi thấy chị vào căn phòng của hàng xóm khi tôi về nhà.
Căn phòng bên cạnh nhà tôi có một gia đình gồm hai ông bà gần 60 tuổi, một cặp vợ chồng trẻ và cậu con trai khoảng 3-4 tuổi. Tôi không ngờ chị giúp việc lại quen biết với họ, nhưng tai tiếng lại ảnh hưởng đến gia đình tôi. Sau khi về nhà, tôi nghe tiếng đập cửa và thấy chị giúp việc cùng cặp vợ chồng hàng xóm. Anh chồng yêu cầu chị quản lý người nhà mình, trong khi chị vợ muốn vào nói chuyện. Qua câu chuyện, tôi mới biết chị giúp việc đang quen bố chồng chị ấy. Từ Tết đến giờ, mẹ chồng chị ấy về quê, bố chồng ở nhà một mình nên họ đã gặp gỡ và bí mật tình cảm với nhau. Hôm nay, vợ chồng chị ấy lẽ ra về quê đón mẹ chồng nhưng bỗng có việc gấp nên quay lại.
Về nhà, tôi phát hiện bố chồng và chị giúp việc đang ôm nhau trong phòng. Họ muốn nhà tôi giải quyết êm đẹp, không để mẹ chồng và hàng xóm biết, và đề nghị cho chị giúp việc nghỉ việc. Tôi thấy khó xử vì đó là việc riêng của chị, nhưng nhà tôi lại bị tai tiếng. Nếu cho nghỉ việc thì khó tìm người khác, còn không thì cũng khó nói với hàng xóm. Chị giúp việc khóc lóc xin đừng cho nghỉ, hứa sẽ cắt đứt với bố chồng. Tôi đang băn khoăn không biết nên xử lý thế nào. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/chi-giup-viec-ma-toi-cho-la-hien-lanh-that-tha-bong-bi-hang-xom-bat-qua-tang-gay-toi-tay-dinh-20200511103230325.chn