"Chỉ khi vợ tôi đến tận nơi, tôi mới nhận ra bộ mặt giả tạo của nhân tình đã che giấu bấy lâu."
Vợ tôi là người hiền lành và đảm đang, chúng tôi từng có những năm tháng yêu nhau nồng nàn. Tuy nhiên, thời gian đã làm phai nhạt tình cảm. Cả hai cùng tuổi, nhưng trong khi vợ ngày càng già đi thì tôi lại trẻ trung hơn. Là giám đốc công ty tư nhân thành đạt, tôi thường xuyên bị cuốn hút bởi những cô gái trẻ đẹp xung quanh. Ban đầu, tôi xem họ chỉ là những người tiêu tiền, nhưng một lần gặp khách hàng, tôi đã bị một cô gái trẻ thu hút. Khách hàng khuyên tôi nên biết hưởng thụ, và tôi bắt đầu quên đi gia đình, thậm chí có lúc nghĩ đến việc bỏ vợ để cưới cô gái ấy vì cô ấy rất ngoan và chiều chuộng tôi.
Vợ tôi luôn buồn bã cho đến khi biết tôi thuê nhà cho nhân tình và đến đó để đánh ghen. Khi tôi tới can ngăn, tôi thấy cô nhân tình vừa chửi bới vừa đánh vợ tôi, điều khiến tôi bất ngờ vì vẻ ngoài hiền dịu của cô ấy. Sau khi kéo vợ ra về, tôi nhận được tin nhắn khóc lóc từ cô nhân tình, nhưng tôi đã chứng kiến sự thật. Ngày hôm đó, vợ tôi dọn đồ và đưa con đi, để lại tờ đơn li hôn trên bàn. Tôi không ngờ vợ mình lại mạnh mẽ và quyết liệt như vậy, không cho tôi cơ hội sửa sai.
Cô nhân tình tưởng hiền lành nhưng lại chanh chua, giả tạo. Tôi muốn đưa vợ trở về nhưng không biết làm thế nào vì đã lâu không gặp mẹ con cô ấy. Giờ tôi muốn quay về gia đình mà cảm thấy không còn lối thoát. Phải làm gì để cô ấy tha thứ cho tôi?


Source: https://afamily.vn/chi-den-khi-vo-toi-tim-den-tan-nha-toi-moi-biet-ro-su-gia-tao-ma-co-nhan-tinh-khoac-tren-nguoi-bao-lau-20180620084706632.chn