"Chị" sử dụng bùa chú để "trói buộc" "em"!
Anh Ba không còn cha mẹ, chị Hai đã sang Mỹ, nên không ai cấm đoán tình yêu của anh. Dù họ hàng và bạn bè khuyên anh không nên, anh vẫn quyết lấy chị Út. Nhiều cô gái từng thích anh giờ lại mỉa mai, cho rằng anh khùng. Khi anh Ba tỏ tình, chị Út cười mắng nhưng rồi ngưng lại khi thấy ánh mắt tha thiết của anh. Anh khẳng định tình cảm của mình từ lâu, bắt đầu từ những kỷ niệm khi chị chăm sóc mẹ anh, trèo lên mái nhà giữa đêm mưa, và những hình ảnh giản dị của chị trong những ngày Tết.
Anh đau lòng khi thấy lũ trẻ quây quần bên giường mẹ ốm, sụt sịt cầu xin: "Má đừng có chết nghen má, đừng bỏ chúng con một mình...". Chị Ba cùng bốn đứa trẻ dọn đến ở nhờ khu vườn nhà anh khi anh đang học năm hai đại học. Chồng chị Út, thợ xây, đã mất vì nhiễm trùng máu, để lại bốn đứa con, đứa nhỏ nhất mới 8 tháng. Bà, cảm thương cho cảnh mẹ con chị nheo nhóc, cho họ ở nhờ. Bọn trẻ rất ngoan, không hái trộm trái cây, chỉ ăn khi được bà cho phép. Mẹ chúng làm bánh bán ở chợ, luôn bận rộn nhưng rất thương con. Chúng biết giúp mẹ trong việc nhà và luôn quây quần bên mẹ khi có thời gian. Từ khi có mẹ con chị Út, mẹ anh Ba cũng vui vẻ hơn.
Mỗi lần về thăm nhà, anh luôn nghe mẹ kể về chị hàng xóm lam lũ, dịu hiền, hình ảnh chị đã in sâu trong tâm trí anh, khiến anh so sánh với các cô bạn gái xung quanh. Sau khi tốt nghiệp, anh từ chối công việc ở Sở Nông nghiệp do bạn gái xin, chọn về huyện gần nhà. Từ khi anh về, bọn trẻ nhà chị Út rất vui, anh mua sách cho chúng, đưa đi chơi và cùng xây bể cá để kiếm tiền học. Dù đã 27 tuổi, anh vẫn ngần ngại trong chuyện tình cảm. Mẹ anh lo lắng, nhưng anh chỉ nói rằng chưa tìm thấy người ưng ý. Hình bóng chị Út luôn ám ảnh anh. Đến năm 29 tuổi, mẹ anh mất sau ba tháng ốm liệt giường.
Chị Út cùng bọn trẻ trông bà như bà ngoại chúng. Chúng bảo anh Ba khùng, nhưng khi anh bày tỏ tình cảm chân thành, chị xúc động rơi nước mắt. Sau một năm kiên nhẫn, cuối cùng chị cũng đồng ý làm vợ anh, dù lo lắng về tương lai. Nhưng theo năm tháng, tình yêu của anh dành cho chị ngày càng lớn, đặc biệt khi chị sinh cho anh một cô công chúa xinh đẹp. Đã 15 năm trôi qua, tình yêu của họ vẫn vững bền. Khi được hỏi về bí quyết giữ chồng, chị chỉ biết rằng sống bằng trái tim chân thành sẽ nhận được tình yêu và hạnh phúc.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chi-bo-bua-em-20120228021045118.chn