Chỉ vì một câu nói hớ với mẹ chồng, tôi bị chồng "tiễn khéo" ra khỏi nhà.
Năm nay, tôi đã kết hôn được 7 năm. Trong thời gian này, vợ chồng tôi luôn yêu thương nhau nhưng chưa có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong khi bạn bè đã có con, chúng tôi vẫn chưa. Tôi đã khuyên chồng đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, nhưng cả hai đều bình thường. Tôi cảm thấy áp lực, nhất là khi tuổi tác ngày càng cao. Sống cùng mẹ chồng, mỗi lần đến tháng, bà lại lo lắng cho tôi. Dù mẹ chồng rất mong mỏi có cháu, tôi cũng chỉ biết chờ đợi, vì con cái là do trời định.
Tôi thường cảm thấy khao khát khi thấy người khác phơi đồ trẻ con. Mẹ chồng tôi nghe nói có thuốc giúp có con, nên bà mua về cho tôi uống. Tôi không nhớ đã uống bao nhiêu lần, vì thuốc rất khó uống nhưng chồng động viên nên tôi vẫn làm. Lần này, bà mang về rất nhiều thuốc và khẳng định sẽ có con, nhưng tôi chỉ thấy mình như chuột bạch. Nhà tôi luôn đầy mùi thuốc và mẹ chồng thường chỉ đạo chuyện vợ chồng tôi, khiến tôi cảm thấy áp lực. Hôm qua, khi đi chợ về, tôi nghe được cô hàng xóm và con dâu bàn về việc tôi chưa có con, và cô mẹ chồng nói về quá khứ của mình.
Thằng H không hề biết cha mình là ai. Đúng là "đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Sau 7 năm về nhà chồng, tôi mới biết mẹ chồng có quá khứ đau khổ, chỉ nghe nói bố chồng bỏ mẹ con anh khi còn nhỏ. Tôi vô cùng bất ngờ và tức giận khi thấy mẹ chồng cho tôi uống thuốc kì quái để có thai. Khi tôi phản đối và đổ thuốc đi, bà quát mắng, nói tôi không có giáo dục. Đến khi tôi nói lên sự thật về những lời đồn ác ý về mẹ bà, bà lăn ra ngất, còn chồng tôi thì tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà.
Mẹ chồng tôi không sao, nhưng dạo này cả hai người không nói chuyện với tôi. Tôi có sai không? Tôi có nên xin lỗi mẹ chồng không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.



Source: https://afamily.vn/chi-vi-mot-cau-lo-loi-voi-me-chong-ma-toi-bi-chong-duoi-kheo-ra-khoi-nha-20170218104719244.chn