"Chỉ vì vứt nồi cơm thừa, hôn nhân của chúng tôi đứng trước nguy cơ tan vỡ"
Chồng tôi là người kĩ tính nhất trong nhà, thậm chí mẹ anh còn đùa rằng anh nên chuyển giới. Khi yêu, tôi chỉ thấy anh trách nhiệm và đáng tin cậy. Anh được mọi người đánh giá cao, và các đồng nghiệp của tôi thường khen ngợi anh. Sau khi hẹn hò, ban đầu anh luôn trả tiền, nhưng sau đó đề nghị chúng tôi chia sẻ chi phí. Tôi nghĩ như vậy sẽ công bằng và lâu bền. Tuy nhiên, mẹ tôi đã cảnh báo về tính keo kiệt của anh khi thấy tiền trong ví anh được sắp xếp rất gọn gàng. Mặc dù vậy, tôi vẫn không để tâm vì đang trong giai đoạn yêu đương.
Cưới xong, tôi mới nhận ra mẹ tôi nói đúng. Ngày thuê váy cưới, tôi muốn thuê 3 bộ nhưng chồng không đồng ý vì phí tiền, chỉ cho phép thuê 2 bộ. Tiệc cưới cũng được tổ chức tại một địa điểm để tiết kiệm, khiến hàng trăm khách phải chen chúc trong không gian chật chội. Dù tôi cảm thấy khó chịu, chồng vẫn khăng khăng rằng như vậy là ổn. Sau khi cưới, tôi về nhà chồng, nơi anh là con trai út trong gia đình có ba chị em. Chúng tôi phải chăm sóc mẹ chồng, và dù mới cưới, chúng tôi không có thời gian cho tuần trăng mật.
Trong 3 ngày nghỉ phép, tôi chỉ lo dọn dẹp và nấu ăn. Sáng sớm, chồng gọi tôi dậy quét sân vườn rộng rãi, khiến tay tôi mỏi. Nếu quét không sạch, tôi ngay lập tức bị nhắc nhở. Tôi phải nấu bốn món ăn mỗi bữa, luôn có rau xanh. May mắn là chồng cũng giúp đỡ: anh lau nhà trong khi tôi nấu ăn, và khi tôi dọn cơm, anh rửa chén. Tuy nhiên, anh không cho tôi động vào việc dọn dẹp. Nhà lúc nào cũng sạch sẽ do anh lau nhà 3 lần mỗi ngày.
Tôi rất ức chế vì chồng tính toán keo kiệt. Anh chỉ đưa tôi 4 triệu đồng mỗi tháng, phần còn lại để phòng thân. Mỗi khi tôi mua gì không đúng ý, anh lập tức nhăn nhó. Ngay cả muối, tiêu cũng phải mua đủ dùng một tháng, không được thừa. Tôi phải nấu ăn tiết kiệm, không được bỏ phí. Gần đây, tôi nấu bún riêu cho cả nhà và vẫn nấu thêm ít cơm để phòng hờ.
Không ngờ mọi người ăn bún no nên không ai ăn cơm, kể cả tôi. Chồng tôi thấy cơm còn nguyên thì nổi giận, mắng tôi phung phí. Tôi cũng phản ứng lại, cãi nhau một hồi, tôi tức quá đổ nồi cơm. Anh chỉ tay đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi bỏ đi mặc mẹ chồng gọi. Hơn hai tuần qua, dù gặp nhau ở trường, anh vẫn lờ tôi. Tôi đang giận, không biết có nên làm đơn ly hôn để anh hiểu không.



Source: https://afamily.vn/chi-vi-dem-noi-com-thua-di-do-bo-ma-vo-chong-toi-co-nguy-co-ly-hon-20170905163052727.chn