Chia sẻ của người chồng về vợ thích ăn khoai luộc giảm cân vào buổi tối, nhưng lại uống 2 lon bia mỗi trưa.
Phụ nữ thường ám ảnh về cân nặng và tìm cách giảm cân, đặc biệt là các bà mẹ sau sinh. Họ tin rằng giảm cân sẽ giúp họ đẹp hơn và được chồng yêu thương hơn. Tuy nhiên, nhiều chồng vẫn yêu vợ vì chính con người họ, bất kể cân nặng. Một câu chuyện từ một người chồng có vợ quyết tâm giảm cân đã thu hút sự chú ý. Anh chia sẻ rằng vợ chỉ ăn một củ khoai mỗi tối để giảm béo, dù anh cố gắng nịnh nhưng cô vẫn kiên quyết. Câu chuyện này không chỉ cho thấy suy nghĩ của chồng về việc giảm cân mà còn thể hiện sự tâm lý và yêu thương của anh đối với vợ.
Nhìn vợ giảm cân, em rất thương và có chút xúc động. Nhưng đến bữa trưa, vợ em lại thích mua đồ nhậu như lòng phèo, giả cầy và bia. Em không uống được rượu nên thường phải ẵm con để vợ thoải mái ăn uống. Dù là phụ nữ, vợ em ăn uống rất thoải mái. Tối đến, vợ lại ôm củ khoai ngủ như một chú cún. Em động viên vợ rằng dù béo hay gầy, em vẫn yêu vợ, và chỉ cần vợ luôn đẹp trong mắt em là đủ. Sau khi nghe vậy, vợ lại nũng nịu như hồi mới yêu. Giờ em phải đi luộc khoai cho vợ!
Chị vợ kiên quyết chỉ ăn khoai luộc hoặc chuối xanh luộc để giảm cân, bất chấp chồng dỗ dành. Tuy nhiên, cô lại có sở thích ăn nhậu mạnh mẽ, mỗi bữa tối thường uống 2 lon bia và ăn đủ món nhậu trong khi chồng chỉ nhậu nhẹt một chút. Dù vậy, anh chồng vẫn ủng hộ vợ vì thương cô ăn uống kham khổ để giảm cân, thậm chí còn cảm động khi thấy vợ ăn khoai và chuối. Quy luật bù trừ trong hôn nhân thật sự tồn tại!
Một người chồng đã tự luộc khoai cho vợ để giúp cô giảm cân mà không cần nhắc nhở. Khi vợ nhậu, anh trông con để vợ thoải mái. Dù không chắc vợ có giảm cân thành công hay không, anh khẳng định rằng chị vợ may mắn có một người chồng luôn hỗ trợ và thông cảm. Các chị em đều khen ngợi sự tâm lý và yêu thương của anh chồng. Cũng có ý kiến cho rằng việc giảm cân đôi khi chỉ là do phụ nữ quá chú trọng vào hình thức, trong khi các ông chồng thường không để ý nhiều. Nhiều người ghen tị với cặp đôi này và hy vọng tìm được một người chồng như vậy.
Ông bạn chia sẻ kinh nghiệm, làm vợ tôi học theo, khiến tôi khổ sở! Vợ chồng tôi như đôi vợ chồng son. Dù câu chuyện có thật hay không, nhưng nó khiến mọi người quan tâm. Trong bối cảnh nhiều vụ ngoại tình và chồng vô tâm, một người đàn ông yêu thương, chiều chuộng vợ thật đáng ngưỡng mộ. Các anh ạ, đôi khi không cần làm điều gì lớn lao, chỉ cần gia đình bên nhau, cùng vượt qua khó khăn, thấu hiểu nhau là hạnh phúc lớn nhất!



Source: https://afamily.vn/tam-su-cua-anh-chong-co-vo-cu-toi-la-an-khoai-luoc-giam-can-nhung-trua-nao-cung-nhau-toi-2-lon-bia-20180713121204512.chn