Chia sẻ của người phụ nữ đã từng rời bỏ con mình
Trước khi kể câu chuyện đời mình, tôi cảm ơn trời đất đã cho tôi một người chồng tốt bụng. Những gì anh làm khiến tôi cảm động và tôi không ngờ vẫn có người tốt như vậy. Tôi nguyện yêu anh mãi mãi. Ngày còn là sinh viên, tôi đã yêu một cậu bạn cùng lớp, nhưng khi tôi có thai, anh ta lại tỏ ra lạnh nhạt. Gia đình anh đã gửi anh du học và khi biết tin tôi mang bầu, anh chỉ ném cho tôi một triệu đồng và bảo tôi tự xử lý. Tôi cảm thấy nhục nhã và đau đớn, nhưng may mắn là thai kỳ diễn ra vào mùa đông nên không ai biết.
Tôi giấu bố mẹ ở quê, lòng đầy day dứt khi quyết định giữ lại đứa con chưa ra đời. Sau khi sinh, tôi vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Trong phút chốc, tôi từng muốn bỏ rơi con, nhưng tiếng khóc của nó đã lay động tôi. Hiện tại, tôi sống cùng một chị công nhân ngoài 50 tuổi, không chồng, người đã chăm sóc tôi và đề nghị hỗ trợ nơi ở. Nhờ sự giúp đỡ của chị, tôi nảy sinh một ý định táo bạo: sau khi tốt nghiệp, khi con tôi tròn một tháng tuổi, tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình.
Sợ hãi trước cuộc đời và dư luận, tôi rời bỏ căn phòng, để lại đứa con thơ cho chị nuôi. Lá thư tôi viết đầy nỗi chua xót và tủi hờn. Sau đó, tôi về quê thăm bố mẹ rồi tiếp tục ra Hà Nội tìm việc, tự hứa sẽ không quay lại thăm con. Tôi tin chị sẽ chăm sóc con tốt. Giây phút xa con vẫn khiến tôi đau đớn, hy vọng con sẽ nhận được tình thương từ người phụ nữ ấy. Sau đó, tôi gặp H, một kiến trúc sư hơn tôi 5 tuổi, và kết hôn với anh. Hạnh phúc đến khi tôi mang bầu, nhưng ký ức về quá khứ lại ùa về. Tôi nhớ con gái tôi, đặt tên là Thu, sinh vào tháng 9 mùa thu buồn.
Nhiều đêm, tôi nằm cạnh chồng, gọi tên con và khóc. Tôi đã mắc sai lầm lớn mà có lẽ sẽ không bao giờ quên. Khi đi khám thai, nhìn thấy người khác hạnh phúc đẻ con, tôi không chịu nổi nỗi dằn vặt về đứa con tôi đã bỏ rơi. Một đêm, khi tôi gọi tên con và khóc, chồng tôi đã lay dậy và hỏi về quá khứ. Tôi kể cho anh nghe tất cả. Tôi nghĩ anh sẽ giận, nhưng anh chỉ ôm tôi và an ủi. Trong nỗi đau, tôi nhận ra tình yêu lớn lao của anh. Anh hứa sẽ giúp tôi tìm lại con gái. Sau 5 năm, tôi trở lại phòng trọ cũ, nhưng chị cùng phòng đã chuyển đi cùng con tôi, và tôi không thể tìm được thông tin gì về con.
Tuyệt vọng, tôi run rẩy khi nghĩ rằng không còn hy vọng. Chồng tôi đã tìm kiếm mấy ngày để tìm đứa bé tên Thu mà không biết hình dáng ra sao. Ngày tôi ở cữ, anh vẫn miệt mài tìm kiếm. Thật bất ngờ, anh đã mang về một bé gái 5 tuổi với khuôn mặt sáng rạng. Tôi đã khóc khi con gái tôi trở về bên tôi. Nghe chồng kể hành trình tìm con, tôi không kìm được nước mắt. Con gái tôi còn sống và khỏe mạnh, nhưng chị cùng phòng thì đã yếu. Chị không về quê mà chỉ chuyển tới chỗ khác gần đó vì biết tôi sẽ quay lại tìm con. Câu chuyện của tôi chỉ có hai vợ chồng và chị biết, nhưng sự ủng hộ từ mọi người khiến tôi cảm kích. Nỗi đau trong lòng tôi đã dần nguôi ngoai, và tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã tha thứ và đón nhận tôi.
Source: https://afamily.vn/trai-long-cua-nguoi-phu-nu-tung-bo-roi-con-20150101092023253.chn