Chiến dịch "biến hình" chồng lười thành người chăm chỉ của các bà vợ
Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Liên - Tuấn ở Hà Đông đã có một con gần 4 tuổi. Tuy nhiên, từ khi cưới, Tuấn vẫn giữ thói quen lười biếng, không giúp đỡ việc nhà. Sau giờ làm, anh chỉ ăn, xem tivi và ngủ, không bao giờ dọn dẹp hay treo quần áo. Nhà cửa luôn bừa bộn và Liên thường xuyên phải nhắc nhở Tuấn về việc tắm rửa và dọn dẹp. Cô cảm giác như đang chăm sóc một đứa trẻ hơn là chồng mình.
Liên cảm thấy chán nản khi chồng, Tuấn, không hề giúp đỡ trong việc nhà và thường ôm gối ngủ sau khi xem phim. Ngày nào trở về, cô cũng thấy nhà cửa bừa bộn và quần áo vứt lung tung. Dù đã nhiều lần góp ý, Tuấn vẫn không thay đổi. Liên quyết định không thể sống mãi trong tình trạng này, nên đã lên kế hoạch để "cải tạo" chồng, bắt đầu từ việc nhờ anh làm những việc nhà nhỏ. Cô hy vọng rằng việc này sẽ khiến Tuấn tự nguyện chăm chỉ hơn.
Trong khi rửa bát, Liên thường nhờ chồng giặt tất, phơi quần áo hay đổ rác. Ban đầu, Tuấn cảm thấy bực bội với những yêu cầu của vợ và thậm chí còn hỏi "Lấy vợ về để làm gì". Liên cũng phải nhắc nhở chồng nhiều lần, có lúc nhẹ nhàng, có lúc gay gắt, nhưng không phải lúc nào anh cũng nghe lời. Khi chồng vui thì làm, không vui thì không. Liên thỉnh thoảng tự làm để tránh phải năn nỉ. Ngoài ra, cô còn thường xuyên kêu mệt để chồng hiểu rằng cô cũng đi làm và cần chia sẻ công việc nhà, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng chăm sóc con cái.
Sau gần một năm, chồng Liên đã dần cảm thông và tự nguyện làm việc nhà giúp vợ, như tự đổ rác và lau nhà, mặc dù vẫn còn vụng về. Liên vui mừng chia sẻ về sự thay đổi này. Tương tự, nhà Hương - Dũng ở Tây Hồ cũng gặp tình huống tương tự; Dũng rất lười biếng, thường xuyên vứt quần áo không gọn gàng và không bao giờ hỏi Hương có cần giúp gì. Hương thường phải chuẩn bị sẵn mọi thứ cho chồng trước khi đi làm.
Dũng buồn ngủ thì vào phòng ngủ với màn và gối sẵn. Anh thường đòi Hương làm đủ thứ trước khi ngủ. Khi còn son, mọi chuyện dễ dàng, nhưng khi có con, Hương hối hận vì đã quá chiều chồng. Cô không còn thời gian cho bản thân, càng không thể chăm sóc Dũng chu đáo như trước. Đến nỗi có hôm, cô để anh mặc áo nhăn đi làm, dù trong lòng xót xa. Hương hy vọng chồng biết tự chăm sóc. Tuy nhiên, điều này dẫn đến nhiều cãi vã, khi Dũng bực bội nói rằng cuộc sống hôn nhân không bằng lúc chưa kết hôn. Hương chán nản và quyết định chăm sóc bản thân hơn, vì cô nhận ra nếu mình ốm, ai sẽ chăm con.
Hương thấy chồng lười biếng và không giúp đỡ việc nhà, nên đã nhẹ nhàng nhờ vả bằng cách nói ngọt. Kết quả là chồng vui vẻ tự nguyện giúp đỡ. Tuy nhiên, khi không còn nhẫn nại, Hương quyết định không nói gì và chỉ làm việc nhà vừa sức, chỉ dọn dẹp một lần mỗi tuần và nấu ăn đơn giản. Nhà Hương có khoảng 30 cái cốc, mỗi bữa chồng đều mang một cốc về.



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chien-dich-cai-tao-chong-sieu-luoi-cua-cac-ba-vo-20130613040053428.chn