"Chiều lòng trong một ngày"
Huy trở về nhà và thấy vợ, Linh, kéo tay anh nũng nịu: “Chồng ơi, ngày tận thế sắp đến, chúng mình phải ôn lại kỷ niệm xưa.” Huy ngạc nhiên và hỏi lại, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người quyết định nghỉ một ngày để trở về những nơi gắn bó kỷ niệm: sân trường Đại học, nơi hẹn hò đầu tiên, nơi cầu hôn và lễ cưới, cùng những quán ăn yêu thích. Linh vui vẻ đề nghị: “Chúng ta hãy tận hưởng một ngày thoải mái nhé!” Nhìn Linh hạnh phúc, Huy thấy quyết định này thật đáng giá, dù ngày tận thế có đến hay không.
Chị Giang Kim Mã ở Đống Đa, Hà Nội, dù không tin vào ngày tận thế, vẫn quyết định tổ chức một bữa ăn đặc biệt cùng gia đình để chào đón ngày này. Sáng 20.12, chị thông báo với chồng và hai con rằng tối đó cả nhà sẽ đi ăn lẩu. Anh Chương ngạc nhiên vì không có dịp gì đặc biệt, nhưng chị khẳng định rằng đây là dịp hiếm hoi để cả gia đình tận hưởng. Tối hôm đó, cả nhà chuẩn bị chỉnh tề và tới một nhà hàng sang trọng. Anh Chương bất ngờ khi chị gọi hai nồi lẩu và mời cả gia đình chú em chồng cùng bố mẹ chồng đến tham gia. Sau bữa ăn, Giang còn đề nghị cả nhà đi hát karaoke.
Khi con dâu đề nghị đi hát, mẹ chồng Giang từ chối vì cho rằng tuổi già không biết hát. Tuy nhiên, Giang thuyết phục mẹ rằng quán karaoke có cả dòng nhạc đỏ mà mẹ thích. Cuối cùng, đại gia đình đã có một bữa tối vui vẻ, xua tan mọi lo toan. Ngày 21.12 đã qua mà không có ngày tận thế, nhưng Huy và vợ cảm nhận được niềm hạnh phúc mới trong gia đình. Hơn 5 năm cưới nhau, họ vẫn chưa có con dù đã chữa trị nhiều nơi. Huy hiểu nỗi khổ của vợ khi phải chịu áp lực từ gia đình, và anh động viên cô rằng nếu không thể có con, họ sẽ nhận con nuôi.
"Em không cần lo lắng quá!" – câu an ủi anh dành cho vợ cũng chính là cho bản thân. Anh yêu Linh và không hề hối hận khi lấy cô làm vợ. Dù không có con, anh vẫn muốn cùng cô đi hết cuộc đời. Ngày tận thế giúp họ hâm nóng tình yêu và tìm lại những kỷ niệm đẹp đã bị cuốn trôi trong cuộc sống vất vả. Tương tự, một bữa ăn vui vẻ của vợ chồng Huy đã mang lại hạnh phúc gấp bội cho gia đình chị Giang. Khi nghe lý do buổi tiệc, chồng chị cười và cảm ơn vợ. Cuối cùng, ngày tận thế không đến, nhưng chị Giang không hối hận về quyết định "hâm hâm" của mình, khi tin vào những điều không có cơ sở khoa học.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vung-tinh-mot-ngay-20121221052058575.chn