Chiêu trò lừa dối tồi tệ từ người tình cũ
Hắn từng rất yêu chị và ghi lại những khoảnh khắc ân ái của hai người như kỷ niệm. Khi chị có thai, cả hai quyết định bỏ đứa bé vì lo sợ tương lai. Mối tình đầu tưởng sẽ bền lâu nhưng hắn sa vào cờ bạc và bị tù hơn hai năm. Ra tù, hắn mất chị khi biết chị đã kết hôn với một người giàu có và sắp sinh. Hắn tức giận và muốn trả thù, liền tìm kiếm những bức ảnh kỷ niệm và tìm cách liên lạc với chị. Hắn đến nhà chị, khiến chị ngượng ngùng, trong khi chồng chị lại tưởng hắn là bạn cũ trở về.
Trong buổi nói chuyện, chị liên tục run rẩy, lúng túng trong lời nói, khiến hắn cười mỉa mai. Khi tiễn hắn ra cổng, hắn bất ngờ tặng chị một tấm hình cũ của hai người. Chị hoảng hốt xé bỏ bức ảnh đó để tránh bị chồng phát hiện. Đêm đó, chị không ngủ được vì sự đe dọa của hắn, khi hắn yêu cầu 30 triệu để đổi lại hạnh phúc cho chị. Chị lo sợ mọi chuyện bị lộ, nên gấp rút thu xếp tiền, lần lượt 30 triệu rồi 20 triệu, thậm chí phải bán vàng hồi môn để đưa hắn, chỉ mong có được sự bình yên tạm thời.
Cuộc gọi của hắn ngày càng nhiều, khiến chị phải trốn vào nhà vệ sinh để tránh bị chồng phát hiện. Chị lo sợ bị tống tiền và không dám báo công an vì sợ mọi chuyện bại lộ, mất chồng và con. Ngày chị vỡ ối, chồng và bố mẹ bên cạnh, chị cảm thấy lo lắng về quá khứ của mình. Khi mở mắt, chị thấy con trai bé bỏng bên cạnh, mọi người chúc mừng. Một cô y tá mang hoa vào và chồng chị nhận được thiệp chúc mừng: “Cuối cùng con mình cũng có em trai rồi em nhỉ! Chúc mẹ con em luôn bình yên như bây giờ!”
Trong phong bì có hai bức hình của hắn và chị âu yếm nhau, làm hắn biết mình đang tồi tệ và xấu xa. Hắn muốn chơi xỏ chị để thấy bộ mặt đau khổ của chị khi chồng mới phát hiện bí mật ngay trong lúc chị sinh. Chồng chị tức giận vứt hình xuống đất, ánh mắt căm phẫn nhìn chị. Dù đang chịu cơn đau sinh nở, chị vẫn không thể quên nỗi đau từ ánh mắt chồng. Chị không biết giải thích ra sao, chỉ biết quỳ gối khóc, hối hận vì phút nông nổi đã làm tan vỡ hạnh phúc. Chị hiểu rằng cuộc hôn nhân có thể sẽ tan vỡ, và mọi người sẽ coi chị là người đàn bà đê tiện.
Chị chấp nhận mọi điều vì lo lắng nhất là nuôi con không để nó ghê tởm mình trong tương lai. Hai ngày sau sự việc, chị một mình ôm con trong bệnh viện, cảm nhận sự hả hê của hắn vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình. Đau đớn và căm hận trào dâng, chị gọi cho em gái nhờ giúp soạn đơn tố cáo.
Source: https://afamily.vn/don-choi-xo-don-mat-cua-ga-tinh-cu-20140629101856968.chn