Chịu áp lực vì “đeo ba lô ngược” trước ngày cưới
Hoa, một cô gái nghiêm túc, đã từng phản đối chuyện có bầu trước hôn nhân. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm yêu Tiến, cô đã lỡ có bầu một lần duy nhất. Khác với những người đàn ông khác, Tiến không hề lo lắng khi biết tin này. Anh cho rằng việc có bầu trước cưới là bình thường và không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tiến còn trấn an Hoa rằng gia đình anh rất thoáng và không để ý đến chuyện đó. Khi Hoa mang bầu được 2 tháng, Tiến đã đưa cô về quê và thông báo với bố mẹ anh về chuyện cưới xin. Bố mẹ Tiến cũng không thấy vấn đề gì, cho rằng hiện nay có nhiều cô dâu mang bầu trước khi cưới.
Sau này, khi về thăm, bố mẹ chồng và hàng xóm không nhắc đến chuyện có bầu trước cưới. Hoa biết chồng chỉ nói lỡ lời và không có ý gì, nhưng lúc đó vẫn cảm thấy ân hận. Trước ngày cưới, bố chồng bất ngờ hỏi: "Liệu đó có chắc chắn là con của thằng Tiến không?" Hoa bối rối nhưng chồng đã kịp nói: "Nếu không phải con của chúng con thì con ai?" Bố chồng chỉ nói đùa, và đám cưới của họ diễn ra suôn sẻ, dù cuộc sống hôn nhân cũng gặp nhiều khó khăn.
Chồng Hoa thường cho rằng việc có bầu trước khi cưới là lý do để anh phải cưới sớm, và trong những lúc mâu thuẫn, anh thường nói những câu ghen tuông khiến Hoa cảm thấy bất an. Mặc dù biết chồng chỉ nói lỡ lời, Hoa vẫn ân hận vì đã có bầu trước khi cưới, mong muốn nếu giữ được đến khi cưới thì sẽ không bị ai chỉ trích. Đối với nhiều phụ nữ, việc mang thai trước hôn nhân là bình thường, nhưng với Hương, 26 tuổi, dù cũng đang mang thai 5 tháng, cô luôn cảm thấy ngột ngạt với tình huống này.
Hương, cô gái miền Nam lấy chồng Bắc, gặp phải sự khó khăn từ bố mẹ chồng cổ hủ khi phát hiện có thai trước cưới. Dù ban đầu cô muốn đợi sinh xong mới cưới, nhưng gia đình không ủng hộ. Nhà chồng yêu cầu phải đợi thêm 3 tháng sau khi thai được hơn 3 tháng mới tổ chức cưới. Khi về làm dâu, Hương phải chịu đựng nhiều áp lực và cảm thấy mẹ chồng không thông cảm, dù cô đã mang bầu lớn. Hằng ngày, cô vẫn làm việc vất vả nhưng vẫn cảm thấy không được yêu thương, khiến cô tủi thân.
Hương phân trần về áp lực khi mang thai trước hôn nhân. Cô cảm thấy bị ràng buộc phải cưới chồng khi còn nhiều dự định khác. Mối quan hệ với mẹ chồng trở nên căng thẳng, khi bà thường xuyên chất vấn và mắng mỏ Hương. Cô cảm thấy ngột ngạt khi phải chịu đựng những lời đàm tiếu từ xung quanh, mặc dù chồng không phản bội và cô không lo bị gán mác "gái hư". Hương thừa nhận việc mang thai trước cưới thực sự không có lợi cho cô.
Ngoài ra, gia đình chồng còn thường xuyên lườm nguýt và soi mói mình.


Source: https://afamily.vn/ngot-ngat-vi-deo-ba-lo-nguoc-truoc-khi-cuoi-20140420034432103.chn