"Choáng váng phát hiện vợ tập yoga trong... nhà nghỉ"
Anh và chị từng yêu nhau say đắm, vượt qua sự phản đối của gia đình chị vì anh lớn tuổi hơn. Sau khi ra trường, anh làm trưởng phòng nhân sự tại một công ty xuất nhập khẩu, nhưng sau đó nghỉ việc để mở công ty giáo dục. Chị, từ nông thôn lên thành phố, trở thành giáo viên dạy Tiếng Anh cấp 2 tại Hà Nội. Sau khi kết hôn, chị sinh hai con, một trai một gái giống anh. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi, gia đình họ gặp khó khăn, đe dọa đến hạnh phúc của anh, một người chồng, người cha yêu thương. Chị nổi tiếng với phương pháp dạy học tốt và thường được cử đi công tác.
Những lần xa gia đình đã khiến tâm tính chị thay đổi. Một hôm, anh từ Singapore trở về, muốn bất ngờ cho vợ nên không báo trước. Khi vừa về đến nhà, anh nghe thấy vợ nói chuyện điện thoại, ban đầu anh nghĩ cô chỉ trò chuyện với bạn bè. Nhưng khi nghe vợ nũng nịu nói "Em yêu anh...", trái tim anh như vỡ vụn. Anh lập tức ra khỏi nhà, không muốn nghe thêm gì nữa, trong lòng rối bời và đau đớn. Dù biết vợ có bồ, anh vẫn muốn giữ gia đình nhỏ bé ấy. Trên đường, anh gọi điện cho chị bảo đang trên taxi về. Khi về đến nhà, chị vui vẻ ôm chồng, hỏi sao anh không về sớm hơn vì cả hai mẹ con đều nhớ anh.
Anh cảm thấy ghê tởm về vợ nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng để xem chị có màn kịch nào khác. Anh sốc khi nhận ra vợ không hề tội lỗi với anh và con. Tối đó, anh ôm chị và nói sẽ hạn chế công tác để ở nhà với gia đình, nhưng chị bảo anh cứ đi thoải mái, không sao cả. Anh thức trắng đêm, sáng hôm sau chị dậy sớm tập yoga và hôn anh trước khi đi. Ngay khi chị rời nhà, anh vội vàng theo sau và phát hiện chị dừng xe trước một nhà nghỉ trong hẻm nhỏ.
Anh cười thầm khi phát hiện vợ mình thường "tập yoga" ở nhà nghỉ. Về nhà, anh chấp nhận chuyện này, và một tiếng sau, vợ anh trở về chuẩn bị bữa sáng và cùng anh đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, anh khen ngợi vợ, nhấn mạnh sự may mắn của gia đình mình. Tối đến, anh nhắc lại những khó khăn trong quá khứ và tầm quan trọng của sự chung thủy, khuyên vợ hãy giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dù anh cố gắng gợi ý, vợ chỉ đáp rằng cô luôn chỉ biết đến anh và con.
Dù tối qua có nói gì, chị vẫn đi "tập yoga" mỗi sáng và lén lút trò chuyện với nhân tình. Anh, người đàn ông có tất cả, chưa bao giờ phản bội vợ con, trong khi vợ anh lại lăng nhăng. Trong tâm trí anh, ly hôn không tồn tại, nhưng giờ anh lo lắng về tương lai gia đình sẽ tan vỡ. Anh nghĩ đến hai đứa con nhỏ, không biết chúng sẽ ra sao nếu thiếu cha mẹ. Anh không tự tin nuôi dạy chúng một mình, vì tin rằng phụ nữ có thiên chức làm mẹ tốt hơn. Nỗi đau vì sự phản bội của vợ khiến anh thao thức, suy nghĩ mãi không thôi.
Anh không biết làm thế nào để vạch trần tội ngoại tình của chị. Đêm đó, khi chị đã ngủ say, anh sang phòng hai con hôn chúng rồi lặng lẽ mang vài bộ quần áo ra sân bay, bay sang Singapore để làm việc với đối tác. Anh để lại cho chị một bức thư ngắn, đủ để chị bàng hoàng hiểu quyết định của anh. Lần công tác này, anh coi như đánh cược với hạnh phúc gia đình, có thể còn hoặc mất.
Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/nga-ngua-khi-phat-hien-vo-di-tap-yoga-trong-nha-nghi-20150302020744805.chn