Chọn chồng "chưa trưởng thành" - đón nhận rắc rối vào mình.
Chị Nga, 23 tuổi, sống ở Hà Nội, đã kết hôn 3 năm và có một bé trai 2 tuổi. Hiện tại, chị cảm thấy chán nản với chồng, người lớn tuổi hơn chị một giáp nhưng có tính cách trẻ con. Chị mô tả chồng như "ông tổ con nít" vì anh luôn đòi hỏi mua những thứ mới mẻ và đẹp đẽ mà anh thấy. Chị từng nghĩ đó là điều nhỏ nhặt khi yêu, nhưng giờ sống chung, chị nhận ra đó là vấn đề lớn. Một lần, khi đến dự tiệc tân gia của bạn, chồng chị không quan tâm đến bạn bè mà chỉ chụp ảnh chùm đèn đẹp và đòi chị phải mua cho bằng được.
Chị kể chồng thường về nhà lúc 2h sáng sau khi gặp bạn bè hoặc đối tác. Thay vì vào phòng ngủ, anh lại lén vào phòng con trai trêu ghẹo cho đến khi bé dậy. Khi chị gằn giọng hỏi, chồng chỉ mếu máo bảo anh không gặp con cả ngày, nên muốn chơi với bé. Mặc dù con trai đang ngủ say, nhưng bố vẫn tiếp tục trêu chọc, khiến bé tức giận đe dọa sẽ mách công an. Chị Nga đau đầu với sở thích làm ồn của chồng vào lúc sáng sớm, và tự hỏi mình có phải nuôi hai đứa trẻ không. Chị còn nói thêm, gần đây sau cơn mưa, bùn đất ở sau nhà rất ướt át.
Hai cha con anh rủ nhau ra nghịch bùn, và khi mình đi làm về, thấy bố dính đầy bùn còn con thì lấm lem cả mặt lẫn tay chân, mình phát điên. Mình hét lên nhưng họ không vào, còn nằm ngửa cười thích thú. Cuối cùng, mình phải lấy roi đánh cho một trận, anh hứa không chơi nữa nhưng lại thích. Mình đã nói nhẹ nhàng nhiều lần mà chồng không nghe, chỉ nhớ đúng một lần. Mỗi khi về mệt mà phải dọn dẹp, mình tự hỏi có phải nuôi hai đứa trẻ không. Chồng mình cũng có sở thích trẻ con, mỗi khi cãi không lại, anh lại gọi bạn bè đến "giúp".
Chị thở dài kể về chồng mình, người không chịu lớn. Có hôm cuối tuần được nghỉ hai ngày, chồng chị đi suốt, không đưa vợ con đi chơi. Bạn bè khuyên chị nên mạnh mẽ hơn để chồng ở nhà. Thứ Bảy vừa rồi, chị tuyên bố: “Hôm nay ở nhà, nếu anh đi, em cắt cơm!” Chồng chị sợ nhưng vẫn tìm cách nhắn tin cho bạn bè để xin phép vợ. Dù chị không muốn chồng đi chơi, nhưng cuối cùng chị cũng phải đồng ý, khi chồng lý luận rằng anh sống với vợ con cả đời, còn bạn bè thì không biết sẽ gặp lại khi nào.
Chị thở dài: "Mình không thể nói chuyện với kiểu cãi cùn của lão nữa." Chồng chị Kim, 37 tuổi, vẫn mê chơi game như trẻ con. Mỗi chiều, anh lại lên phòng, cắm đầu vào máy tính với đủ loại game. Hôm đó, lương trả muộn, lão mượn chị 100 nghìn để mua thẻ game, nhưng chị không đưa vì không muốn tiêu tiền mồ hôi nước mắt vào cái vô bổ. Lão giận, bỏ đi ra quán net chỉ để ngồi xem người khác chơi. Đến khuya, chị lo lắng đi tìm, thấy lão ngồi tiu ngỉu trước màn hình của mấy thanh niên. Chị gọi về, lão dỗi, cuối cùng mới chịu về. Bọn trẻ trong quán thấy vậy trêu chọc, khiến chị vừa tức vừa buồn cười về chồng trẻ con của mình.
Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/lay-chong-khong-chiu-lon-ruoc-va-vao-than-20150203101835650.chn