Chọn được ông xã thích… "nằm thư giãn"
Sau gần 2 năm kết hôn, chị Phương Văn Khê – Hà Đông mới nhận ra lời cảnh báo của cô bạn thân về việc lấy chồng công tử. Chồng chị, anh Lâm, là con trai một trong gia đình khá giả và được chiều chuộng, thậm chí khi chị sinh con, sự quan tâm của gia đình vẫn dành nhiều cho anh. Chị Phương từng nghĩ rằng sự chăm sóc của gia đình cho anh là bình thường, nhưng giờ đây, chị cảm thấy cô bạn thân đã đúng khi cảnh báo rằng cuộc sống với chồng công tử sẽ không dễ dàng.
Chị Phương từng cho rằng mình quá lý trí, nên đã gạt đi những lo lắng khi quyết định kết hôn năm 2012. Thời gian đầu, chị nhận ra chồng mình như "một đứa trẻ trong thân xác lớn". Ba tháng sau cưới, khi chị mang bầu và ốm nghén, chồng lại chỉ nằm xem tivi hoặc đi chơi với bạn bè. Anh ấy bất ngờ nghỉ việc để học lên cao mà không nghĩ đến việc chị sắp sinh và gia đình cần tiền. Dù chị khuyên anh nên làm thêm, nhưng anh vẫn khăng khăng rằng đã có bố mẹ lo liệu. Trong khi đó, chị phải làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền.
Chị Phương buộc phải chấp nhận để chồng là anh Lâm quay lại cuộc sống sinh viên, mặc dù không muốn. Chị hy vọng anh sẽ có thời gian hỗ trợ chị trong thời gian mang thai, nhưng thực tế lại không như mong đợi. Anh Lâm chỉ chú tâm vào việc học và không giúp đỡ chị việc nhà, khiến chị cảm thấy chán nản. Dù chị cằn nhằn, anh vẫn nằm nghỉ và đùn đẩy công việc cho chị, trong khi gia đình chồng lại bênh vực anh. Chị Phương ngày càng mất phương hướng trong hôn nhân của mình.
Chị Phương thấy chồng vô tư như còn độc thân, trong khi chị phải làm thêm giờ và bán đồ handmade để kiếm tiền. Chị cảm thấy chua xót khi chồng không quan tâm đến vất vả của mình và thường xuyên xin tiền chị, thậm chí khi đã được bố mẹ cho tiền đóng học phí. Sau khi sinh con, chị lủi thủi chăm sóc con một mình, không dám than phiền vì nghĩ rằng khổ hay sướng là do bản thân tự chọn. Chị ghen tị với những người vợ khác khi thấy họ được chồng chăm sóc, còn mình thì như một bà mẹ đơn thân, gánh vác mọi chi phí trong nhà.
Chị Phương cho biết chồng không bao giờ chăm sóc con khi khóc quấy hay ốm, chỉ bế một lát đã kêu mệt và nổi cáu. Dù muốn giữ hòa khí, nhưng chị thường xuyên trách mắng vì chán nản với chồng lười biếng, chỉ biết xin tiền. Cặp vợ chồng luôn tranh cãi và giận dỗi. Chị cảm thấy chồng có thể muốn vợ cãi nhau để có cớ bỏ đi. Mặc dù đã nghĩ đến ly hôn, nhưng vì con còn nhỏ, chị cảm thấy xót xa.
Source: https://afamily.vn/lay-phai-chong-thich-nam-khenh-20140412020749446.chn