Chọn giữa chữ tình và chữ nghĩa: Em sẽ lựa chọn cái nào?
Em không biết bắt đầu từ đâu. Khi còn đang học, gia đình em gặp khó khăn, phải bỏ học để lấy chồng xa. Chồng em là người mà em không quen biết, chỉ biết qua giới thiệu của chị họ. Chưa đầy một năm sau, em rời quê hương để sống cùng chồng mà không có tình cảm. Đến nay, em đã sống ở đây hơn 2 năm 8 tháng và có một con gái 16 tháng tuổi. Chồng em rất hiền, yêu thương và chiều chuộng em. Anh không nhậu nhẹt, không chơi bời và không có mối quan hệ bên ngoài. Tuy nhiên, anh khá khờ khạo, không biết tính toán hay lo lắng cho gia đình. Anh chỉ đi làm, về nhà ăn uống và ngủ, rồi đưa lương cho em quản lý. Em ở nhà chủ yếu chăm sóc con cái và nấu ăn.
Em không được ra ngoài giao tiếp vì ba chồng không cho, chồng em lại rất sợ ba. Em chỉ ở nhà, nếu đi đâu mẹ chồng sẽ gọi điện báo cho ba và chồng. Mỗi lần xin phép mẹ chồng đi, mẹ đều đồng ý nhưng chồng lại gọi em về. Em cảm thấy buồn chán, vì con gái đã lớn có thể để bà trông. Em đã tâm sự với chồng về nỗi buồn và muốn đi làm để giảm gánh nặng kinh tế, nhưng chồng không đồng ý vì sợ ba sẽ mắng và lo em bỏ đi. Có lúc em giận dỗi đe dọa sẽ về Việt Nam. Rồi em gặp anh T. online, chúng em trở thành bạn và thường tâm sự về hoàn cảnh của nhau.
Em và anh T yêu nhau mà không nhận ra. Khi tình cảm mãnh liệt, chúng em muốn gặp nhau để hiểu nhau hơn. Giờ đây, em biết mình rất yêu anh, dù anh đã từng li hôn và có 3 con. Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho hai mẹ con em trong những ngày ở Việt Nam. Sau giờ làm, anh luôn về chăm sóc em và chơi với con em như một người cha. Điều này khiến em buồn vì ba của bé không bao giờ chơi với con. Em không biết phải làm gì bây giờ. Em rất yêu anh T, nhưng nếu ly hôn để đến với anh, chồng em và con em sẽ ra sao? Em đã từng lấy chồng vì hoàn cảnh khó khăn, không phải vì tình yêu. Mỗi ngày bên chồng, em cảm thấy khổ tâm. Giữa tình cảm và trách nhiệm, em nên chọn gì? Mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.
Cảm ơn!




Source: https://afamily.vn/chu-tinh-va-chu-nghia-em-nen-chon-chu-nao-20110807080453423.chn