Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề của phụ nữ trên Afamily, nơi chị em có thể chia sẻ tâm sự về tình yêu, hôn nhân, ước mơ, và những câu chuyện đời mình. Với phương thức tương tác hai chiều, bạn gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa từ Tổng đài, hy vọng trở thành nơi gửi gắm tin tưởng của phụ nữ. Hãy gửi tâm sự của bạn qua hòm mail tamsuafamily.vn.
Tôi gặp chồng tôi trong bệnh viện khi bạn gái anh bị tai nạn và tôi đang chăm sóc bố. Chúng tôi quen nhau trong 20 ngày và duy trì liên lạc sau này. Một hôm, anh say rượu gọi cho tôi khóc vì cô ấy đã chia tay và đi du học. Tôi đã an ủi anh, nhưng anh vẫn thường nói về người cũ.
Chúng tôi đã yêu nhau sau một năm làm bạn, và tôi là người ngỏ lời dẫn đến hôn nhân. Ban đầu, cuộc sống trôi qua êm đềm, nhưng sau đó tôi nhận thấy anh có tâm trạng sa sút vì người yêu cũ của anh đã kết hôn với người đàn ông nước ngoài. Tôi khuyên anh không nên theo dõi cô ấy nữa, và anh đã xóa tài khoản của cô. Gần đây, anh thường về nhà muộn, ít nói chuyện, và chuyện chăn gối cũng thưa thớt. Khi tôi hỏi, anh chỉ nói đang mệt mỏi và cần không gian riêng. Dù vẫn chăm sóc con cái, anh bất ngờ đề cập đến việc ly hôn, khiến tôi rất sốc vì cuộc sống vợ chồng tưởng như bình yên.
Anh ấy đưa tờ đơn ly dị, hứa sẽ để lại toàn bộ tài sản cho tôi và ra đi tay trắng để bù đắp cho những thiệt thòi mà tôi đã chịu. Anh đã gặp lại người yêu cũ, người đã ly dị và về Việt Nam nuôi con một mình. Sau nhiều năm, tôi nhận ra tình cảm của anh vẫn dành cho cô ấy, và anh sẵn sàng bỏ rơi tôi và con. Giờ tôi không biết phải làm sao.
Chị Hướng Dương tư vấn rằng cuộc hôn nhân của tôi đã gượng ép từ đầu, khi anh ấy có thể chưa thực sự xác định được tình cảm của mình và vẫn còn tình cảm với người cũ. Người yêu cũ đã ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của tôi, và cả ba chúng tôi đều là những người đáng thương trong tình huống này.
Trong mối quan hệ này, cả hai đều gặp phải những đau khổ. Chồng bạn, để tránh lừa dối, đã đề cập đến việc ly hôn. Dù hành động đó có vẻ tàn nhẫn, nhưng ít nhất anh ấy không né tránh thực tế. Điều quan trọng là bạn cần tự hỏi liệu có giữ được trái tim anh ấy hay không. Nếu thiếu tình yêu, hôn nhân sẽ trở nên vô nghĩa. Bạn nên thẳng thắn trò chuyện với chồng để quyết định tương lai của cuộc hôn nhân.
Bình luận