Chồng bất ngờ đưa tôi đến bệnh viện với một lý do không ngờ tới
Hiện tôi đang mang thai con thứ ba, chỉ còn hai tháng nữa là sinh. Đây là kết quả của một lần mang thai ngoài kế hoạch, nên sau khi sinh, vợ chồng tôi quyết định không sinh thêm. Gần đây, chồng tôi dẫn tôi đến bệnh viện với lý do khám sức khỏe, nhưng thực chất là để gặp bác sĩ, thuyết phục tôi thắt ống dẫn trứng sau khi sinh. Tôi rất bất ngờ và cần thời gian suy nghĩ. Về nhà, tôi tức giận vì chồng đã không nói thật. Anh giải thích rằng không thích dùng bao cao su và lo lắng về khả năng tôi mang thai lần nữa do kinh nguyệt không đều.
Anh nói rằng tiểu phẫu thắt ống dẫn trứng hiệu quả hơn thuốc tránh thai và vòng tránh thai, vì anh đã nghiên cứu kỹ. Anh cũng muốn thắt ống dẫn tinh nhưng bận rộn với công việc để nuôi gia đình. Sau sinh, tôi sẽ ở nhà chăm con, có thời gian để làm tiểu phẫu. Tôi cảm thấy tức giận và muốn ngủ riêng với chồng. Mọi người khuyên tôi không nên suy nghĩ quá, nhưng tôi vẫn rất tủi thân về việc phải làm thêm tiểu phẫu sau khi sinh. Tôi băn khoăn không biết có nên nghe theo anh hay yêu cầu anh sử dụng biện pháp tránh thai khác.
Source: https://afamily.vn/chong-dot-nhien-dan-toi-den-benh-vien-vi-mot-ly-do-bat-ngo-20231209135455314.chn