Chồng bất ngờ tặng 700 triệu cho vợ trong lúc sắp ly hôn để mua nhà mới
Vợ chồng tôi thường cãi vã vì bất đồng quan điểm, chồng tôi hiếm khi xin lỗi dù sai. Sau một tranh cãi lớn liên quan đến mối quan hệ của anh với đồng nghiệp nữ, tôi quyết định ly hôn vì cần sự thẳng thắn và an toàn. Chồng tôi cho rằng tôi ghen tuông vô lý, nhưng những tin nhắn trong điện thoại lại cho thấy điều ngược lại. Dù đã sống ly thân 2 tháng, chúng tôi vẫn ở chung nhà thuê. Tôi mong muốn có nhà riêng và đã tiết kiệm được 500 triệu, bố mẹ tôi hứa sẽ cho thêm 500 triệu nếu tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.
Tối qua, chồng tôi đưa cuốn sổ tiết kiệm có 700 triệu đồng, đề xuất cùng hùn tiền mua một căn chung cư giá 2 tỷ 200 triệu. Anh cho biết trong số tiền đó, anh chỉ có 200 triệu, còn 500 triệu là của bố mẹ chồng, nhưng họ sẽ không can thiệp vào tài sản. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ, họ không đồng ý vì cho rằng nếu vợ chồng tôi đang có vấn đề thì việc mua nhà sẽ rắc rối hơn. Bố mẹ hứa sẽ hỗ trợ nếu chúng tôi hòa thuận. Dù vậy, tôi rất thích căn chung cư đó vì vị trí đẹp và thuận tiện.
Lời bố mẹ phân tích rất đúng, khiến tôi càng phân vân. Nếu mua mà không có sự giúp đỡ của bố mẹ, tôi sẽ phải vay thêm tiền và gánh nợ. Nếu mua chung mà ly hôn, tôi sẽ thiệt thòi vì đã bỏ ra quá nhiều. Tôi cần quyết định đúng đắn.
Source: https://afamily.vn/sap-ly-hon-chong-bat-ngo-dua-700-trieu-de-mua-nha-moi-20230207120321884.chn