Chồng bất ngờ thay đổi thái độ với vợ sau một sự việc không ngờ
Chị xuất hiện đúng lúc anh và người yêu cũ xích mích. Mặc dù chỉ có chút cảm tình, anh vẫn ngỏ ý muốn cưới để dằn mặt cô kia. Chị lấy anh partly vì yêu, partly vì ngưỡng mộ. Anh đẹp trai, ga lăng, có công việc ổn định và rất hiếu thảo. Ngày cưới, chị hạnh phúc trong bộ váy trắng, tự hào khi được khen ngợi, mặc dù nhan sắc không nổi bật và thu nhập trung bình. Chị thường tỏ ra ngoan hiền để biện minh cho những thiếu sót của mình. Ngay từ đầu hôn nhân, anh đã nắm quyền kiểm soát, và chị luôn nghe theo mọi yêu cầu của anh.
Chị từng nghĩ rằng chỉ cần làm anh vui thì gia đình sẽ hạnh phúc, nhưng mọi chuyện thay đổi khi chị sinh con đầu lòng và mẹ chồng vào chăm cháu. Sự căng thẳng giữa ba thế hệ bắt đầu xuất hiện. Chị vừa phải lo công việc, chăm sóc con, vừa chịu đựng sự xét nét từ mẹ chồng và sự vô tâm của chồng. Mặc dù vốn nhường nhịn, chị không thể không khó chịu khi mẹ chồng chỉ chăm cháu mà không giúp đỡ chị. Những lúc chị mệt, bà cũng không quan tâm, chỉ lo giữ thói quen. Chồng chị thì luôn bênh mẹ, khiến chị càng thêm bức bối khi phải gánh vác mọi việc trong nhà.
Anh nói với chị rằng mẹ anh là người hiền lành, nếu chị không sống được với mẹ anh thì sẽ không sống được với ai. Những lời đó như dao đâm vào lòng chị, khiến chị không ngừng khóc. Chị cố gắng chịu đựng, nhưng từ đó anh có định kiến với chị, cho rằng chị ghét mẹ anh. Khi con trai hơn 1 tuổi, anh cho chị đi nhà trẻ để mẹ anh về quê, và dù cuộc sống dễ thở hơn, anh vẫn thường xuyên đay nghiến chị vì nghĩ chị bất hiếu. Anh còn cắt giảm tiền sinh hoạt hàng tháng để biếu riêng mẹ mình. Chị cảm thấy chán nản và ngột ngạt. Mọi thứ chỉ tồi tệ hơn khi cả nhà về quê thăm em dâu vừa sinh. Chị chứng kiến em dâu phải lo lắng mọi việc trong khi mẹ chồng vẫn không hài lòng.
Chị nhận ra mình vẫn may mắn hơn em dâu, vì hồi đó có chồng giúp đỡ chăm sóc con cái, trong khi em dâu phải một mình làm tất cả. Hôm ấy, khi cả nhà có mặt, em dâu vừa khóc vừa trách mẹ chồng vì đã bắt cô làm việc nhà chỉ ba ngày sau sinh. Cô cảm thấy mẹ chồng rất ích kỷ, và hứa sẽ trả thù. Tuy nhiên, mẹ chồng thờ ơ và nói rằng "con ai đẻ kẻ đó nuôi", rồi bỏ đi. Anh chồng thấy mẹ mình quá đáng và nhìn sang vợ, thấy chị đang lau nước mắt vì nhớ lại cách mình từng bị đối xử tệ.
Anh cảm thấy thương chị vô hạn và hối hận vì những gì mình đã nói và làm với vợ. Anh nhận ra rằng mình đã bênh vực mẹ và áp đặt suy nghĩ tiêu cực lên người vợ hiền dịu. Sau khi chứng kiến em dâu vùng lên, anh hiểu rằng mình đã biện minh cho hành động quá đáng của mẹ. Từ chuyến về quê, anh khuyên mẹ bớt cay nghiệt và thể hiện tình yêu thương với chị nhiều hơn. Hạnh phúc gia đình từ đó nảy nở, cuộc sống của chị cũng trở nên dễ thở hơn.


Source: https://afamily.vn/chong-cay-nghiet-bong-thay-doi-thai-do-voi-vo-tu-mot-chuyen-khong-ngo-2018070118450721.chn