Chồng bất ngờ tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày cưới, nhưng tôi chết lặng trước câu nói của anh ấy.
Ở tuổi 45, tôi cảm thấy may mắn với cuộc sống đủ đầy, có hai con, nhà cửa, ô tô và một công ty riêng cùng chồng. Nhiều bạn bè ghen tị với chúng tôi vì những gì đã đạt được. Tôi sôi nổi, còn chồng thì điềm đạm, trầm tính nhưng rất tình cảm. Sau 15 năm chung sống, chúng tôi chưa bao giờ có cãi vã lớn, chỉ có những giận dỗi nhỏ. Chồng tôi, hơn tôi 5 tuổi, luôn yêu thương gia đình và đối xử tốt với mọi người. Mọi người đều khen tôi may mắn khi có được anh.
Chồng tôi, một người yêu vợ và lãng mạn, đã tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày cưới của chúng tôi một cách bất ngờ. Sau giờ làm, tôi thấy anh đợi ở cổng cơ quan cùng các con và đưa mẹ con tôi tới một nhà hàng sang trọng. Tôi rất vui khi gặp những người thân và bạn bè đã đến chúc phúc cho chúng tôi. Chồng tôi, thường ít uống, tối đó lại uống nhiều hơn và mạnh dạn bày tỏ tình cảm với tôi. Tuy nhiên, niềm vui của tôi nhanh chóng tan biến khi anh thú nhận đã có bồ trong thời gian qua.
Người mà chồng tôi yêu là cô kế toán công ty, nhưng họ vừa chia tay và cô ấy đã nghỉ việc. Chồng tôi say rượu thú nhận đã phản bội tôi và cảm thấy day dứt vì điều đó. Tôi luôn tin tưởng chồng, vì anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng hay thiếu sót trong việc chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, khi nghe anh thừa nhận, tôi như bị sốc. Dù anh đã xin lỗi và muốn bù đắp, hình ảnh chồng ngoại tình vẫn ám ảnh tôi.
Mẹ con tôi chỉ biết đứng nhìn chồng rời xa. Nước mắt tôi trào ra, không biết làm gì để quên đi những hình ảnh ám ảnh trong đầu. Cú sốc quá lớn với tôi. Dù chồng đã nhận ra sai lầm, tôi có nên cho anh cơ hội không?
Source: https://afamily.vn/chong-bat-ngo-to-chuc-ki-niem-15-nam-ngay-cuoi-chua-kip-mung-lai-chet-lang-truoc-cau-noi-cua-chong-20220511145601308.chn