Chồng bê mâm cơm cữ với nồi thịt và lời "dằn mặt" vợ, khiến cô đáp trả khiến anh ta "cứng họng"
Phụ nữ khi kết hôn đôi khi không lường trước được cuộc sống hôn nhân. Một số người chồng sau khi cưới mới bộc lộ bản chất ích kỷ, không quan tâm đến vợ. Gần đây, một người vợ chia sẻ về chồng tệ bạc, khiến cô cảm thấy phẫn nộ. Sau gần 2 năm kết hôn và sinh con, cô vẫn đảm đương mọi việc trong nhà, dù chồng không giúp đỡ gì. Dù mang bầu, cô vẫn chăm chỉ và chu toàn, nhưng đang suy nghĩ về mối quan hệ và khả năng ly hôn.
Sau khi đi làm về, anh ấy chỉ ngồi chơi game và không giúp đỡ việc nhà, khiến em cảm thấy anh ỷ lại vào em. Sau khi em sinh con, mẹ em bị ốm và mẹ chồng đã già, em không nhờ bà chăm cháu nữa mà chỉ yêu cầu chồng lo cơm nước. Tuy nhiên, từ khi không còn "osin miễn phí", anh bắt đầu cáu kỉnh. Em sinh thường nhưng sức khỏe yếu nên không làm được nhiều; đêm con khóc, ban ngày em chỉ kịp ngủ bù. Việc nấu nướng và dọn dẹp phải nhờ cậy chồng, nhưng anh không hiểu và làm việc trong bực bội. Sau hai năm kết hôn, em mới nhận ra anh là người tồi tệ, mặc dù anh biết nấu ăn nhưng thái độ rất tệ, còn càm ràm về việc không nhờ bà ngoại lên giúp, trong khi em đã giải thích rõ ràng về tình trạng sức khỏe của bà.
Nhà không nên trông chờ vào ai, nhưng chồng em không nghe. Bữa thứ 3 sau sinh, cơm chỉ có rau luộc và trứng gà dầm nước mắm. Chồng em vô tâm, tiếp tục chơi game. Em tủi thân, phản ánh rằng mâm cơm không đủ chất cho con bú. Anh chỉ ậm ừ. Ngày sau, anh bưng mâm có cả nồi thịt và nói: "Chê cơm đạm bạc thì ăn cho hết nhé". Em không thể nhịn, nói thẳng rằng nấu cơm cữ cho vợ là trách nhiệm của anh, vì em đã sinh con cho anh.
Em nói với anh rằng việc ăn cơm cữ chỉ có rau luộc và trứng luộc không đủ chất dinh dưỡng, và em cảm thấy anh không hiểu cho điều đó. Nếu anh thấy mệt mỏi khi chăm sóc vợ sinh con, em sẽ về nhà mình. Em cũng đã giải thích nhiều lần về việc mẹ em không thể lên chăm sóc vì bà đang ốm. Em quyết định về quê ngay chiều nay, để anh ở lại một mình. Em cảm thấy việc anh trách móc em vì mâm cơm cữ là hèn hạ. Đây là lần đầu em nói nặng lời như vậy, khiến anh ngỡ ngàng và xin lỗi. Sau khi sinh, phụ nữ rất nhạy cảm và cần sự thấu hiểu từ chồng. Em sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện hôn nhân sau này.
Các anh chồng ích kỷ và có suy nghĩ lệch lạc cần điều chỉnh bản thân, vì chỉ một vài hành động hay lời nói không đúng có thể gây rạn nứt cho gia đình.


Source: https://afamily.vn/chong-be-mam-com-cu-de-nguyen-noi-thit-cung-loi-dan-mat-vo-khien-co-tuc-nuoc-vo-bo-dap-loi-khien-anh-ta-cung-hong-20200706105604856.chn