Chồng bị bồ trực tiếp đến nhà xin tiền phá thai.
Chồng tôi ngoại tình, nhưng tôi không được đánh ghen hay chia sẻ nỗi lòng với ai. Giờ đây, tôi quyết định viết ra để giải tỏa. Chồng tôi có tính tốt, đẹp trai, công việc ổn, nhưng lại "máu gái", thấy em nào xinh là lao vào. Dù anh không yêu ai ngoài tôi, nhưng vẫn thích lăng nhăng. Tôi, một người vợ yêu chồng, hàng ngày phải dọn dẹp hậu quả từ các mối quan hệ ngoài luồng của anh. Chồng tôi có cả bộ sưu tập "mèo nhỏ", và những cô này đều biết chuyện nhưng vẫn chấp nhận làm bồ. Gần đây, tôi nhận ra chồng lại đang "dính phốt" với một cô đã có chồng nhưng vẫn thích ngoại tình.
Tôi cầu xin chồng dừng lại để gia đình yên ổn. Chồng tôi tốt tính, đẹp trai, có công việc ổn, nhưng lại "máu gái" và dễ dàng sa vào mối quan hệ với phụ nữ đẹp. Dù anh luôn cãi rằng họ yêu anh, tôi biết tính anh hời hợt và nếu không can thiệp, anh sẽ gây ra rắc rối lớn. Tôi đã gặp người tình của chồng để nói rõ, ban đầu nhẹ nhàng cảnh báo, nhưng khi thấy cô ta cứng đầu, tôi đe dọa sẽ nói với chồng cô. Ai ngờ, cô ta lại nói rằng nếu chồng cô biết, anh sẽ xử lý chồng tôi ngay. Lần đầu đi đánh ghen, tôi trở về trong bực bội và còn bị đánh một cú vào mặt.
Sau khi điều tra, tôi phát hiện chồng của ả mèo nóng tính và côn đồ. Thay vì ghen tuông, tôi lại lo lắng gã đó sẽ làm hại chồng mình. Tôi biết tính chồng, anh ấy sẽ không dừng lại khi chưa chán. Ả mèo đã ghen ngược với tôi khi tôi vui vẻ khoe chiếc váy chồng mua trên Facebook. Ngay sau đó, cô ta nhắn tin bảo tôi rằng cô ta và chồng tôi đã chia tay. Qua việc đọc trộm tin nhắn, tôi mới hiểu cô ta ghen vì chồng mua quà cho tôi mà không cho cô ta. Tất cả như một trò hề, khiến tôi cảm thấy mình và cả hai đều không tỉnh táo.
Hôm về từ công tác nước ngoài, tôi nhận được điện thoại từ chồng của một người phụ nữ có quan hệ với chồng tôi. Anh ta thông báo rằng họ đang ở nhà nghỉ và yêu cầu tôi đến ngay. Tôi lo lắng cho chồng mình, nên gọi điện nhưng anh không nghe máy. Cuối cùng, tôi liên lạc được với cô ta và báo rằng chồng cô ấy đang đến. Tôi nhanh chóng gọi taxi cho cả hai để họ kịp rời đi. May mắn thay, chồng cô ta không bắt được tại trận và cả hai người vẫn an toàn. Sau đó, chồng tôi và bồ của anh còn cảm ơn tôi vì đã cứu họ khỏi rắc rối.
Tôi không hiểu mình ngu hay họ ngu. Cô ta ngoại tình với chồng tôi, nhưng tôi vẫn giúp đỡ họ. Sau khi chồng tôi chán cô ta, hắn trở về bên tôi, nhưng cô ta vẫn không buông tha. Tuần trước, cô ta nhắn tin xin tôi tài trợ cho việc phá thai, nói rằng đó là đứa con của chồng tôi. Tôi đã rất tức giận nhưng không trả lời. Hôm qua, cô ta đến nhà, bắt tôi phải đưa tiền cho cô ta, không chỉ cho việc phá thai mà còn xin thêm tiền bồi dưỡng. Dù bực bội, tôi vẫn phải cho cô ta 5 triệu để yên chuyện.
Coi như thí cho cô hồn. Thời này người ngoại tình trơ trẽn thật, không biết liêm sỉ là gì. Nhưng lỗi cũng ở tôi, lấy phải chồng như vậy thật khó chịu. Lúc nào cũng phải dọn dẹp hậu quả do chồng gây ra. Biết vậy, đã để cho chồng ả mèo kia thiến cho xong. Hết cô này, không biết sẽ còn ai trơ trẽn hơn nữa.


Source: https://afamily.vn/bo-cua-chong-tro-tren-toi-tan-nha-lay-tien-pha-thai-201447155955467.chn