"Chồng bị gán mác ăn bám vì sống ở nhà bố mẹ vợ, muốn dọn ra thì vợ đòi ly hôn"
Câu nói "Giàu vì bạn, sang vì vợ" thật đúng với tôi. Sau khi cưới, nhờ sự giúp đỡ của bố vợ, tôi có được vị trí tốt trong công việc. Vợ muốn sống cùng bố mẹ đẻ, trong khi tôi muốn mua nhà riêng. Căn nhà hiện tại có một nửa tiền của tôi, một nửa của bố mẹ vợ. Mặc dù nhiều người nói xấu tôi là ăn bám nhà vợ, tôi luôn cố gắng trong công việc và đã thăng chức với lương hơn 30 triệu/tháng. Tôi đưa cho vợ hơn phân nửa lương để lo chi tiêu, nhưng vẫn bị châm chọc là dựa dẫm. Khi tôi bày tỏ không hài lòng, vợ lại phản ứng khó chịu và nhắc đến lòng biết ơn đối với gia đình cô ấy.
Tôi cảm thấy bực bội vì những nỗ lực của mình trong vài năm qua dường như không được công nhận. Khi bố mẹ tôi đến thăm, vợ tôi lại tỏ ra khó chịu. Bố mẹ vợ thường bóng gió về việc mua nhà cho tôi, nhưng họ không giúp gì cả, khiến bố mẹ tôi phải về sớm. Tôi muốn mua nhà khác và chuyển đi, nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý và đe dọa ly hôn. Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều, và tôi cảm thấy khó xử khi phải sống trong tình cảnh như vậy. Tôi không muốn mang tiếng ăn bám, nhưng cũng không biết phải làm gì khi vợ lại giận dỗi.
Source: https://afamily.vn/mang-tieng-an-bam-vi-o-nha-bo-me-vo-mua-muon-chuyen-di-thi-vo-lai-doi-ly-hon-20220309205945296.chn