Chồng bị hóc xương cá khi ăn, tôi gấp gáp lấy nước giúp thì bị mẹ chồng nhìn với ánh mắt châm chọc.
Mẹ chồng tôi rất khó tính và thương con trai, khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Khi chồng thông báo sẽ sống cùng bố mẹ anh trong năm đầu sau hôn nhân, tôi đã rất lo lắng và từng nghĩ đến việc dừng lại. Bố mẹ đẻ tôi hiểu rõ tính cách của tôi và khuyên tôi nên cố gắng trong năm đầu. Gia đình chồng có 3 chị em, và cả hai chị đều từng sống với bố mẹ trong năm đầu. Tôi cảm thấy điều này có phần vô lý, vì sống gần nhau dễ nảy sinh mâu thuẫn, nhất là khi vợ chồng tôi còn trẻ và có lối sống khác biệt.
Trong năm đầu hôn nhân, nếu có mâu thuẫn thì mối quan hệ sẽ khó hàn gắn. Tôi đã chứng kiến mâu thuẫn giữa mẹ và bà nội, khiến tôi ngại gặp bà. Dù vậy, tôi vẫn quyết định lấy chồng và sống chung với bố mẹ chồng. Ban đầu, mẹ chồng có vẻ niềm nở, nhưng sống chung mới thấy bà không đơn giản. Chỉ 8 tháng trôi qua, cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt. Không gian sống chật chội, vợ chồng tôi không có riêng tư, phải kiềm chế khi hát, và phòng không có nhà vệ sinh riêng.
Buổi tối, tôi thường skincare hoặc tắm lâu, trong khi mẹ chồng liên tục giục giã. Khi tôi lên tầng dùng nhà vệ sinh, mẹ chồng lại nhắc nhở tôi phải cọ rửa sạch sẽ. Bà luôn lo lắng cho con trai mà không hỏi han con dâu hay chị dâu, dù họ vừa sinh hai con. Một lần, khi tôi nấu canh cá và phải canh máy tính vì đang làm việc, chồng tôi bị hóc xương. Tôi vội đưa nước cho anh, nhưng mẹ chồng lại tức giận, lườm tôi trong khi tôi chỉ chăm chú vào chồng. Sau một phút, anh mới hết hóc.
Mẹ chồng không chỉ chê bai mà còn nói rằng lần sau nếu tôi nấu ăn cẩu thả thì tốt nhất đừng nấu nữa, để bà làm hết. Tôi chỉ biết cúi đầu, còn chồng tôi cũng ngại ngùng. Tôi thấy mẹ chồng nói vậy là hơi quá, vì tôi luôn ngoan ngoãn, chỉ là một sự cố nhỏ. Lỗi lúc nào cũng đổ lên đầu tôi, khiến tôi không thể vui vẻ trong những tháng ngày sống chung. Nhìn bạn bè được chồng yêu thương, tôi cảm thấy ghen tị.


Source: https://afamily.vn/chong-dang-an-thi-hoc-xuong-ca-toi-voi-vang-lay-nuoc-cho-anh-uong-roi-bi-me-chong-luom-cho-chay-mat-20220315170647587.chn