Chồng "biến mất"!
Gọi là chồng “tuyệt chủng” bởi họ giống như những chàng hoàng tử trong cổ tích, với những đức tính hoàn hảo. Những người đàn ông này hiếm có, chiều vợ, thương con và khéo vun vén gia đình. Chị Diệp Ngọc Khánh, sống tại Ba Đình, Hà Nội, cảm thấy mình may mắn khi có một người chồng như vậy. Mặc dù chồng không đẹp trai nổi bật, nhưng tính nết của anh thì khó ai sánh kịp. Nhờ có anh, chị mới có thời gian chăm sóc bản thân. Chị còn chia sẻ rằng chị lớn tuổi hơn chồng 2 tuổi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của họ.
Chị Diệp không giống như nhiều bà vợ khác, chưa bao giờ hối hận khi lấy chồng trẻ. Chồng chị, anh Thành, là sếp lớn nhưng vẫn không ngần ngại làm việc nhà như lau sàn, giặt quần áo và nấu ăn, để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Chị Diệp chia sẻ rằng anh thường chuẩn bị cơm ngon và chăm sóc con gái, khiến mọi mệt mỏi của chị tan biến. Khi chị phải làm khuya, anh còn nấu ăn và mang đồ ăn vặt đến công ty cho chị. Các đồng nghiệp của chị đều trầm trồ trước sự chu đáo của anh.
Những cô gái chưa chồng thường nói với chị Hoài: "Chị ơi, em muốn được như chị. Chị nhường anh cho em đi!" Chị tự hào về chồng, anh Thắng, người luôn sẵn sàng nấu ăn và làm việc nhà để chị thoải mái. Dù kết hôn được 3 năm và kinh tế chưa dư dả, nhà chị lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chị Hoài là giáo viên còn anh Thắng là chủ tiệm cắt tóc. Dù gia đình phản đối khi chị yêu anh vì nghề nghiệp, chị vẫn quyết tâm kết hôn và anh đã chứng minh cho gia đình chị thấy họ đã sai.
Gia đình không dư dả, nhưng chồng chị luôn dành dụm mua tặng vợ những món đồ chị thích. Dù bận rộn, anh vẫn sắp xếp thời gian đón con và chăm sóc gia đình. Khi chị ốm nặng sau sinh, anh đã quán xuyến mọi việc, nuôi con và chăm sóc vợ mà không một lời than phiền. Chị Hoài xúc động khi thấy chồng vừa địu con vừa bón cháo cho mình.
Mình không giỏi giang trong công việc hay xã hội, nhưng điều khiến mình tự hào là chọn được một người chồng tốt. Mặc dù có thể mọi người khó tin, nhưng chồng mình rất trách nhiệm và yêu thương gia đình. Chị Phương ở Hai Bà Trưng cũng chia sẻ rằng chồng luôn đặt lợi ích của vợ con lên hàng đầu và rất chiều chuộng. Dù bản thân không xuất sắc hay xinh đẹp, nhưng chị cảm thấy may mắn khi có một người chồng lý tưởng, và không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho anh trên mạng xã hội.
Chị Phương chia sẻ rằng nhiều chị em ghen tỵ với cuộc sống của mình. Chị cho biết chồng chị, anh Tuấn, rất lãng mạn và ngọt ngào, luôn kéo ghế cho vợ mỗi khi ngồi ăn và không bao giờ đi ngủ trước vợ. Hàng đêm, anh còn pha trà cho chị trước khi ngủ.
Source: https://afamily.vn/chong-tuyet-chung-20140226112037762.chn