"Chồng bỏ đi chơi sau khi tát tôi, bố mẹ chồng lại coi đó là điều tôi xứng đáng nhận"
Vợ chồng tôi đã cưới nhau gần 7 năm. Dù tình cảm có phai nhạt, nhưng chỉ vì một câu nói, anh đã tát tôi một cú đau điếng. Nếu đó là từ người lạ, tôi có thể không cảm thấy đau như vậy. Anh tát tôi, nhưng điều làm tôi đau nhất lại là trái tim. Phụ nữ thường dễ tổn thương, đêm đó tôi khóc vì uất ức.
Chiều hôm ấy, khi anh gọi tôi ra giúp đỡ khi chở hàng về, anh đã gọi tôi bằng cái tên "Lợn sề" mà tôi rất ghét. Dù tôi đã nhắc nhở anh nhiều lần, nhưng anh vẫn không thay đổi. Khi tôi phản ứng lại, anh tức giận quát "Tao không cần nữa" và tát tôi. Sau đó, anh nhờ con gái 6 tuổi của chúng tôi ra giúp anh.
Tôi đứng im lặng cho đứa bé ăn cơm thì chồng vào chửi mắng. Tôi phản ứng rằng anh không tôn trọng người khác, nhưng anh đã tát tôi trước mặt bố mẹ chồng. Sau khi anh đi, mẹ chồng nói anh nóng tính và tôi phải chịu đựng. Bà cho rằng tôi đáng bị như vậy vì cách ăn nói của mình. Tôi buồn và không ăn tối, chỉ khóc nhiều hơn khi nhớ lại việc chồng thường xuyên gọi tôi như thế, không màng đến thể diện. Mọi người nghĩ tôi là người sai trong chuyện này.
Tình cảm bao năm của vợ chồng tôi bỗng tan vỡ chỉ vì một cái tát. Tôi không thể chịu nổi khi người chồng đã từng ân cần lại tát tôi rồi bỏ đi chơi đến đêm. Giờ tôi không biết phải đối diện với anh thế nào, có nên xin lỗi để hòa giải không? Liệu anh có cần tát tôi thêm lần nữa?


Source: https://afamily.vn/sau-khi-tat-toi-chong-bo-di-choi-con-bo-me-chong-thi-coi-nhu-la-chuyen-toi-dang-bi-danh-20181201161007886.chn