"Chồng bỏ quên vợ trên đường về quê, cô phải 'cuốc bộ' 20km để tìm sự trợ giúp"
Một người đàn ông ở Thái Lan đã vô tình bỏ quên vợ khi dừng xe bên đường để giải quyết nỗi buồn. Trong khi anh ta đi vào rừng, vợ anh, Amnuay, cũng đã tự đi vào đó mà không biết chồng không hề nhận ra. Sau khi xong việc, Boontom khởi động xe và lái về mà không hay biết vợ mình vẫn ở lại. Câu chuyện xảy ra khi họ đang trên đường về quê đón năm mới và đã gây sốt trên mạng xã hội.
Khi chiếc xe khuất dần, Amnuay nhận ra chồng đã rời đi mà không có cô. Lẻ loi trong bóng tối, cô quyết định tự tìm đường về. Sau khi đi bộ 12 dặm (hơn 20 km) đến quận Kabin Buri, cô mệt mỏi trình báo với cảnh sát, nhưng phát hiện mình để quên điện thoại trên xe và không nhớ số của ai. Dù cảnh sát gọi hơn 20 lần nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng, đến 8 giờ sáng, chồng cô đang lái xe đến tỉnh Korat cách đó gần 160 km, đã được thông báo và quay lại đón cô để tiếp tục hành trình.
Sau khi nghe câu chuyện, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ khi Boontom lái xe một mình suốt quãng đường dài mà không nhận ra vợ vắng mặt. Anh cho biết đã nghĩ Amnuay ngủ say ở băng ghế sau và chỉ nhận ra sự việc khi không nghe thấy tiếng động. Khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích anh vì không kiểm tra băng ghế sau trước khi lái xe, nhưng điều bất ngờ là hai vợ chồng không cãi nhau. Amnuay cho biết chồng đã xin lỗi cô trong suốt chuyến đi về, và họ đã kết hôn 27 năm, có một con trai 26 tuổi.
Điều này giải thích sự cảm thông lớn mà họ dành cho nhau. Nếu để ý đến các câu chuyện đời sống, nhiều người sẽ nhận ra đây không phải lần đầu một người chồng vô tình bỏ rơi vợ. Quan tâm nhất vẫn là phản ứng của người bị bỏ lại. Ví dụ, năm 2016, một phụ nữ rất tức giận vì chồng đãng trí bỏ cô tại một trạm dịch vụ khi lái xe từ Brazil đến Argentina.


Source: https://afamily.vn/tren-duong-ve-que-chong-bo-quen-vo-khien-co-cuoc-bo-20km-tim-su-giup-do-20221229131241022.chn