Chồng chê mâm cơm nghèo nàn, tôi tức giận làm một việc khiến anh phải xin lỗi.
Đợt dịch này, gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn như bao người khác. Mọi người có thể nghĩ tôi sướng vì lấy chồng kiếm tiền, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi ngày càng không chịu nổi chồng mình, thậm chí đã nghĩ đến ly dị khi dịch qua đi. Trước kia, chồng rất chiều chuộng và hỗ trợ tôi, nhưng sau khi tôi sinh con, anh bắt đầu cáu bẳn và cho vay tiền cho rất nhiều người mà không quan tâm đến vợ con. Tính anh tốt bụng, nhưng giờ tôi cảm thấy anh không còn là trụ cột vững chắc như trước.
Ảnh minh hoạ. Chồng tôi dễ dàng cho người khác vay tiền chỉ vì vài lời ngon ngọt, nhưng khó đòi lại vì anh sợ mất mối quan hệ. Nhiều người vay tiền không trả, và khi tôi phàn nàn, chồng lại cho rằng tôi ích kỷ, không có lòng nhân hậu. Tôi không tin vào việc giúp đỡ người khác sẽ được đền đáp, vì anh cần ưu tiên gia đình trước. Tôi đã nói chuyện với mẹ chồng, nhưng bà cũng bênh vực chồng tôi sau khi có họ hàng vay tiền. Khi tôi nổi giận, chồng bắt đầu giấu giếm chuyện tiền bạc, khiến mâu thuẫn gia tăng và ảnh hưởng đến tình cảm cũng như đời sống vợ chồng. Chúng tôi đã lâu không có quan hệ.
Nhìn thấy chồng, tôi chỉ muốn nổi giận. Anh ta tháng nào cũng đưa ít tiền hơn, khi tôi phàn nàn thì hứa sẽ bù. Hôm trước, tôi đi siêu thị mua sắm và phải để lại đồ vì thiếu tiền. Về nhà, tôi nấu bữa cơm đơn giản với chỉ rau luộc và vài con tép. Chồng ăn được một chút thì kêu ca mâm cơm thiếu chất, làm tôi tức giận. Tôi đã khóc và lôi ví ra, đổ hết tiền trước mặt chồng, gào lên vì bất lực. Tôi nói rằng giờ tôi không còn đồng nào, vì anh cho bạn bè vay mượn hết. Tôi đề nghị ly dị, nói rằng nếu không phải nuôi vợ con, anh sẽ có tiền để cho vay. Tôi cũng đã chuẩn bị đơn ly dị sẵn.
Khi xảy ra chuyện, chồng tôi rất hoảng sợ và xin lỗi tôi. May mắn là con tôi đang ở nhà ông bà, không phải chứng kiến. Chồng hứa sẽ thay đổi, nhưng từ đó đến giờ tôi chưa thấy gì khác biệt. Anh chỉ đưa cho tôi vài triệu đồng và bảo nấu ăn thoải mái. Tôi đang băn khoăn không biết có nên mạnh tay với anh không, vì sợ rằng anh sẽ tiếp tục bị lợi dụng và không thay đổi. Tôi cảm thấy bất lực và cuộc sống ngày càng khó khăn, tôi rất mệt mỏi.


Source: https://afamily.vn/vua-ngoi-vao-an-chong-toi-da-che-mam-com-dam-bac-thieu-chat-tuc-tri-toi-lam-1-viec-khien-anh-ta-phai-cui-nguoi-xin-loi-20210804175758105.chn