Chồng cõng vợ khuyết tật chinh phục đỉnh núi cao 1.500m trong 8 giờ để thực hiện ước mơ của cô.
Trương Ngọc Hoa, sống ở Sơn Đông, Trung Quốc, đã kiên trì chờ đợi vợ mình, Tống Khánh Hoán, tỉnh dậy sau 6 năm hôn mê do tai nạn lao động. Trong suốt thời gian đó, anh thường hát những bài tình ca mà chị thích bên giường bệnh. Cuối cùng, tình yêu và hy vọng của anh đã được đền đáp khi chị tỉnh dậy, nhưng không còn khả năng đi lại bình thường, phải dùng xe lăn. Chị Tống chia sẻ rằng giấc mơ leo núi Thái Sơn đã giúp chị thức dậy, nhưng việc thực hiện ước mơ này giờ đây rất khó khăn.
Vì yêu vợ, anh Trương quyết tâm giúp cô thực hiện ước mơ leo núi Thái Sơn. Để cõng vợ nặng 63kg lên núi, anh đã kiên trì tập luyện suốt thời gian dài. Vào một chủ nhật gần đây, cùng với sự hỗ trợ từ bạn bè, anh đã cõng vợ trong 8 giờ để tới đỉnh cao 1.533 mét, hoàn thành ước nguyện của cô sau 6 năm nằm bệnh. Anh chia sẻ: “Chăm sóc vợ và giữ hy vọng trong 6 năm là rất khó khăn, nhưng thật may vợ tôi đã tỉnh lại. Cõng cô ấy lên núi là cách tôi thể hiện tình yêu, dù cuộc sống có khó khăn, chúng ta vẫn sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp.”
Khi tai nạn xảy ra, anh Trương 28 tuổi và vừa đón con trai đầu lòng. Hiện tại, anh 44 tuổi, tình yêu dành cho vợ vẫn nồng nàn, thậm chí còn nhiều hơn trước. Dù chị Tống không còn lành lặn, nhưng chắc chắn chị sẽ hạnh phúc vì vẫn có người chồng yêu thương bên cạnh.




Source: https://afamily.vn/nguoi-chong-cong-vo-khuyet-tat-leo-nui-cao-hon-1500m-trong-8-tieng-de-hoan-thanh-uoc-nguyen-cua-co-20171025153151015.chn