Chồng cũng đến lúc "thả rông"
Chị Huyền chấp nhận lấy anh Chu dù biết anh có nhiều tật xấu, từ việc quần áo vứt bừa bãi đến những thói quen không sạch sẽ. Tuy nhiên, điều khiến chị khó chịu nhất là anh thích “thả rông” ở nhà. Dù chỉ có hai vợ chồng, chị có thể bỏ qua, nhưng trong khi bé Linh đã 14 tuổi, chị không thể chấp nhận sự thiếu lịch sự của chồng. Chị phàn nàn rằng con gái đã lớn mà anh vẫn mặc quần đùi rộng thùng thình, không mặc sịp.
Lão cứ ngồi xuống là mọi thứ đều lộ ra, khiến con bé xấu hổ phải tránh mặt. Chị Huyền đã nhiều lần khuyên chồng về việc mặc đồ nhưng anh vẫn kiên quyết "thả rông". Khi chị nóng giận, anh cũng chỉ cãi lại rằng con bé không biết gì và chẳng sao cả. Chị Thanh cũng gặp tình huống tương tự với chồng, anh Quyền thì lại không thích mặc sịp vì thấy ngứa ngáy, nhưng nhà lúc nào cũng đông khách. Chị không chỉ phải đối phó với sự lộn xộn mà còn phải xử lý những tình huống "vô duyên" của chồng.
Một hôm, khi khách đông đủ, bức tranh trên tường rơi xuống, anh nhảy lên ghế sửa chữa. Chị Thanh thấy chồng chênh vênh nên giả vờ hỗ trợ nhưng thực ra là "che chắn". Tuy nhiên, chiếc ghế gãy chân, anh ngã vào tường, quần rách toang, khiến khách hoảng hốt cười. Anh xấu hổ phải chạy vào phòng. Chị Thanh cười và cảm thấy vui vì sau sự cố đó, anh không dám "thả rông" nữa. Còn anh Chu cũng phải suy nghĩ lại về sở thích này vì bé Linh ngày càng sống khép kín và bạn bè bỏ rơi cô.
Chị hỏi bé và biết rằng các bạn trong lớp hay tụ tập ở nhà nhau, nhưng bé không dám mời bạn về vì bố quá hớ hênh. Các bạn trách mắng bé không thật tâm, khiến bé xa lánh mọi người và tình bạn dần phai nhạt, bé trở nên cô độc. Thương con, chị quyết định nói thẳng với chồng, yêu cầu anh phải mặc đồ lót để không làm bé xấu hổ. Anh Chu lần đầu thấy vợ cứng rắn như vậy nên đã đồng ý.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/den-luot-chong-tha-rong-20121005041852994.chn