Chống đối chồng mua điều hòa mùa hè vì lo tốn kém, nào ngờ anh mang về một món quà khiến tôi bất ngờ im lặng.
Tôi tự hào là một người vợ chu toàn, với 4 năm kinh nghiệm làm dâu dù mới 30 tuổi. Tôi đảm nhận mọi việc trong nhà như nấu nướng, dọn dẹp, quản lý tài chính và chăm sóc con cái. Cả tôi và chồng đều đi làm, tôi có thu nhập riêng 5 triệu đồng, còn chồng là 12 triệu đồng. Chúng tôi sống cùng con trai 3 tuổi và đã trả nợ cho 70% căn nhà, nhờ vào công sức của cả hai bên gia đình. Hiện tại, chúng tôi chưa giàu nhưng tôi tin rằng chỉ cần cố gắng, cuộc sống sẽ ổn định. Tôi cũng nhấn mạnh với chồng rằng chỉ mua sắm những gì cần thiết, không lãng phí, để căn nhà thoáng đãng và gọn gàng, điều mà tôi rất tự hào.
Năm nay, chồng tôi đề nghị mua điều hòa để cả nhà mát mẻ và dễ ngủ, nhưng tôi không đồng ý vì cho rằng đó là lãng phí. Chúng tôi đi làm cả ngày và không cần điều hòa khi ở nhà. Tôi cũng lo lắng về chi phí lắp đặt, sửa chữa và tiền điện. Sau khi phản đối, chồng tôi tỏ ra bực bội, không khí trong nhà căng thẳng suốt một tuần. Để cải thiện tình hình, tôi mua nhiều hoa quả, trồng cây xanh và lau dọn nhà cửa. Một tuần sau, chồng tôi bất ngờ mang một thứ về khiến tôi sững sờ.
Đó là một chiếc điều hòa mới, nhưng tôi bàng hoàng vì chồng đã mua mà không hỏi ý kiến tôi. Hóa đơn lên tới 7 triệu đồng cộng 500 nghìn lắp đặt. Khi hỏi, chồng cho biết đó là quà của Nam, bạn anh. Nam từng tán tỉnh tôi nhưng không thành, và tôi đã quyết định không nói với chồng về quá khứ đó. Giờ đây, tôi cảm thấy bất an và đã nhắn tin cho Nam để hỏi cho rõ ràng.
Anh ấy trả lời tôi rất lịch sự rằng thấy chồng tôi kêu ca về việc tiết kiệm trong cái nóng hè, nên anh muốn giúp đỡ. Anh vừa là bạn của chồng tôi, vừa có mối liên hệ với tôi, nên hy vọng tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh mời tôi đi cafe khi có thời gian. Đọc tin nhắn, tôi cảm thấy áy náy và nghi ngờ. Nếu dùng điều hòa, tôi sẽ cảm thấy như mắc nợ Nam. Tôi không muốn dựa dẫm ai, nên liệu có nên bảo chồng trả 7 triệu cho Nam hay không? Thật khó xử...



Source: https://afamily.vn/phan-doi-chong-mua-dieu-hoa-mua-he-vi-ton-kem-nao-ngo-anh-mang-ve-1-thu-khien-toi-nin-lang-20210520110632403.chn