Chồng đòi ngủ riêng và chìm đắm trong công việc suốt 2 tháng qua.
Vợ chồng tôi đang hòa thuận thì chồng đòi ngủ riêng để có không gian làm việc. Mặc dù tôi không hài lòng, nhưng không thể phản đối. Hai tháng qua, tôi cảm thấy tình cảm nhạt nhẽo, bữa cơm chỉ nói chuyện qua loa. Có đêm, tôi lén nhìn vào phòng thấy chồng vẫn làm việc, nhưng không biết có thật sự làm hay không. Tôi bắt đầu nghi ngờ và kiểm tra điện thoại, email nhưng không phát hiện gì khác thường. Chồng khẳng định chung thủy và chỉ hoàn thành các dự án ngoài giờ. Mỗi tháng, anh đưa cho tôi 13 triệu trong tổng lương 15 triệu.
Anh giữ lại tiền để chi cho các khoản cá nhân như xăng xe, điện thoại, ăn sáng và cà phê, vì anh không nhậu nhẹt nên không tiêu tốn nhiều. Hôm qua, tôi chia sẻ với chị chồng về việc chồng đòi ngủ riêng suốt 2 tháng, và tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo. Chị chồng cười và cho biết chồng tôi đang lên kế hoạch cho kỷ niệm 5 năm ngày cưới, và nhận nhiều dự án làm thêm để đưa cả nhà đi du lịch Châu Âu, hoàn thành ước mơ của tôi. Tuy nhiên, chi phí cho chuyến đi không hề nhỏ và lương của chúng tôi chỉ đủ để chi tiêu và tiết kiệm ít. Nhìn chồng làm việc cật lực và mệt mỏi, tôi không kìm được nước mắt. Tôi từng mơ ước được đến Châu Âu, nhưng không ngờ anh lại âm thầm ghi nhớ và làm việc chăm chỉ để thực hiện điều đó.
Tôi có nên khuyên chồng dừng làm thêm, không đòi đi du lịch nữa, hay để anh tiếp tục vì đó có thể là niềm hạnh phúc của anh?
Source: https://afamily.vn/2-thang-nay-chong-doi-ngu-rieng-va-lao-vao-lam-viec-dien-cuong-20230323132816436.chn