Chồng đồng lòng làm hậu phương cho vợ, nhận "phần thưởng" cay đắng cuối cùng.
Câu nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” không hoàn toàn đúng với gia đình anh Thịnh, chị Hường. Sau hơn chục năm kết hôn, hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn khi sống trong một căn phòng trọ 12 mét vuông và nuôi hai cô con gái. Để cải thiện cuộc sống, chị Hường quyết định bỏ việc đi buôn bán, và nhờ khả năng kinh doanh, cửa hàng điện máy của chị ngày càng phát đạt. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến chị không có thời gian chăm sóc cho hai con, trong khi các bé thường xuyên ốm đau mà ông bà không thể giúp trông nom.
Anh Thịnh đã từng nghĩ đến việc thuê người giúp việc, nhưng vợ anh, chị Hường, không đồng ý vì lo lắng về sự an toàn cho con cái. Vì vậy, anh quyết định ở nhà chăm sóc con cái, để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp. Chị Hường đã thành công và trở thành chủ một chuỗi cửa hàng lớn, nhưng vẫn dành ít thời gian cho gia đình. Anh Thịnh một mình lo liệu mọi việc trong nhà và đôi khi nghĩ đến việc tìm lại công việc, nhưng khó khăn trong việc tìm việc làm ở tuổi gần bốn mươi khiến anh chần chừ.
Theo thời gian, sự chia sẻ và yêu thương giữa hai vợ chồng ngày càng giảm. Trong những bữa tối vội vã, chị chỉ hỏi han việc học của con và chi tiêu hàng ngày. Dù tài chính đầy đủ, anh Thịnh lại cảm thấy thiếu thốn điều gì đó so với trước. Người ngoài nhìn vào cho rằng anh sướng khi có vợ lo toan, nhưng anh chỉ cười và cảm thấy tâm hồn mình khổ sở. Làm trụ cột gia đình không phải là anh, mọi thứ đều do vợ quyết định và chị trở thành người quan trọng trong mắt cả gia đình anh.
Một ngày, trong bữa cơm, cô con gái lớn băn khoăn về đề văn viết về gia đình. Cô bé thấy không đúng với gia đình mình, khi bố vất vả đi làm, mẹ lo chuyện nội trợ. Nghe vậy, anh lặng người, còn chị thở dài. Khi chị đưa đơn ly hôn, anh không bất ngờ vì cuộc sống hôn nhân đã nhàm chán. Chị kèm theo đơn là cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng, coi như tiền "lương" anh chăm lo cho gia đình trong 8 năm. Anh chỉ cười cay đắng, nhận ra mình chỉ được xem như một người giúp việc trong mắt chị.
Có lẽ anh đã sai quá nhiều.


Source: https://afamily.vn/chong-chap-nhan-lam-hau-phuong-cho-vo-de-nhan-duoc-phan-thuong-dang-nghet-sau-cung-20170922103655758.chn