Chồng đưa 500 triệu yêu cầu vợ ở nhà làm nội trợ, tôi chưa kịp vui mừng thì nhận cuộc gọi "sốc" từ mẹ ruột.
Thu nhập hàng tháng của tôi cao hơn chồng 7 triệu, nhưng điều này cũng khiến tôi phải làm việc nhiều hơn. Chồng tôi chỉ làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trong khi tôi làm hơn 10 tiếng mỗi ngày và không bao giờ về trước 7 giờ tối. Điều này khiến anh không hài lòng, thường than phiền tôi không chăm sóc gia đình. Tôi cố gắng nấu ăn, tắm rửa cho con cái và còn dọn dẹp, làm việc đến 1-2 giờ sáng. Chồng đã nhiều lần đề nghị tôi nghỉ việc, nhưng nếu tôi ở nhà, gia đình sẽ gặp khó khăn với mức lương của anh chỉ 7 triệu, không đủ để lo cho hai con và các chi phí sinh hoạt khác.
Tôi đã nhiều lần giải thích với chồng nhưng anh vẫn khăng khăng "Để anh tính". Hơn một tháng trước, chúng tôi cãi nhau về giờ ăn tối. Chồng tôi muốn ăn cơm sớm để xem bóng đá, trong khi tôi chỉ nấu xong sau 8 giờ tối. Anh cằn nhằn tôi nghỉ việc, cho rằng không ai ăn tối muộn như vậy. Tôi đề nghị thuê giúp việc, nhưng anh chỉ muốn tôi ở nhà. Tức giận, tôi thách thức anh kiếm nhiều tiền để tôi nghỉ việc. Ngay lập tức, chồng lấy 500 triệu ném về phía tôi và nói từ mai tôi nghỉ việc. Tôi rất bất ngờ trước hành động đó.
Thời gian qua, chồng tôi không đưa cho tôi đồng nào, tôi quyết định nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Tôi dậy sớm nấu ăn, đưa con đi học, dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối. Tuy nhiên, chồng tôi lại đòi ăn ngon, tiêu xài hoang phí. Gần đây, mẹ tôi gọi điện báo tin chồng không gửi tiền lãi ngân hàng về, mà đã lừa bố mẹ tôi. Tôi thật sự sốc.
Chồng tôi nói cần vay vốn làm ăn và đưa tôi đi chữa bệnh, trong khi tôi không có bệnh gì. Không biết anh ta thuyết phục thế nào mà bố mẹ tôi tin tưởng, sẵn sàng cắm sổ đỏ để vay tiền cho anh. Khi chồng về, tôi tra hỏi và anh thừa nhận chỉ muốn tôi nghỉ việc. May mắn là anh chưa tiêu số tiền đó, nhưng giờ tôi mất việc và thu nhập của anh chỉ có vài triệu, tôi không biết phải làm sao.
Source: https://afamily.vn/chong-dua-500-trieu-yeu-cau-vo-nghi-viec-o-nha-lam-o-sin-toi-chua-kip-mung-thi-nhan-duoc-cuoc-goi-soc-tu-me-de-20210719172731368.chn